Trước thành tích nghèo nàn của các tuyển trẻ nước này tại các giải đấu trong khu vực, mới đây Liên đoàn bóng đá Thái Lan lên tiếng xin lỗi người hâm mộ xứ chùa Vàng.
Mới đây trong trận đấu giữa Trat FC và Buriram United tại vòng 23 Thai League, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, khiến cho bóng đá Thái Lan tiếp tục chìm trong u ám.
Với chiến thắng trước Standard Liege ở vòng 3, đội bóng của Công Phượng chính thức thoát khỏi nhóm cuối và vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau 3 lượt trận.
Khép lại vòng đấu thứ 20 V.League, thứ tự các đội trên bảng xếp hạng có nhiều sự thay đổi. Thất vọng lớn nhất là ứng cử viên vô địch TP.HCM đã để thua trước Quảng Nam qua đó bị CLB Hà Nội bỏ xa trên bảng xếp hạng.
CLB Sint-Truidense bất ngờ có chiến thắng trước ứng cử viên vô địch trong ngày vắng Công Phượng, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng và phần nào lấy lại tin nơi người hâm mộ.
Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách U22 Việt Nam cho đợt tập trung trong tháng 8, đây cũng là lần trung lần thứ 6 tính từ đầu năm 2019 cho đến nay của đội bóng áo đỏ.
Fan CLB Sint Truidense và fan Công Phượng lời qua tiếng lại, trước vòng 3 giải VĐQG Bỉ khi tiền đạo người Việt Nam không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng này.
Mới đây, CLB Sint-Truiden đã công bố danh sách 20 cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu. Trái với 2 lần được điền tên trước, vòng 3 này, Công Phượng đã không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng.
Dù ông Hoàng Anh Tuấn nói rằng, không nên so sánh lứa U18 Việt Nam hiện tại với với bậc đàn anh Công Phượng, Quang Hải nhưng CĐV vẫn tiếp tục "réo tên" Công Phượng, Xuân Trường để chê bai các học trò ông Tuấn.