Thứ tư, 17/04/2024 | 05:57
RSS

Thua toàn diện trước U22 Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc vẫn nói cứng

Thứ hai, 09/09/2019, 16:09 (GMT+7)

Cầu thủ Trung Quốc vẫn nói cứng dù đội bóng của cầu thủ này để thua trắng 0-2 trước đội tuyển U22 Việt Nam ở trận giao hữu mới đây giữa hai đội tuyển.

Dù có lợi thế sân nhà và nhỉnh hơn đội khách U22 Việt Nam về thể hình và thể lực song U22 Trung Quốc đã gây thất vọng khi trình diễn một lối chơi có phần bạc nhược khi để thua trắng 0-2 trước đội hình không phải mạnh nhất của HLV Park Hang Seo

Không chỉ thua về mặt tỷ số, đội chủ nhà đã thua cả về kỹ thuật, cả về mặt chiến thuật trước U22 Việt Nam. Trận thua này cho thấy sự thụt lùi đáng báo động của nền bóng đáTrung Quốc.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Huang Cong của U22 Trung Quốc thừa nhận U22 Việt Nam là đối thủ mạnh song tự tin đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo nếu hai đội gặp lại nhau ở một trận đấu chính thức.

"Chúng tôi đã thua họ ở trận này. Đối thủ của chúng tôi là một đội bóng mạnh. Họ triển khai lối đá đầy khó chịu và hiệu quả. Nhưng nên nhớ, đây chỉ là một trận giao hữu và tất cả những gì các bạn thấy đều chỉ là những thử nghiệm của U22 Trung Quốc.

Chúng tôi còn rất nhiều cầu thủ tốt, và nếu đây là một trận đấu chính thức, tất nhiên, sẽ không dễ để U22 Việt Nam giành chiến thắng như vậy. Thực sự chúng tôi đang có phong độ không tốt. Hoà Triều Tiên và thua Việt Nam là những kết quả nằm ngoài những tính toán của U22 Trung Quốc.

Chúng tôi muốn có một trận thắng để giúp các cầu thủ có phong độ tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu lớn", Huang Cong chia sẻ với truyền thông Trung Quốc sau trận đấu với U22 Việt Nam.

Cầu thủ Trung Quốc vẫn nói cứng dù thua toàn diện trước U22 Việt Nam
U22 Trung Quốc có trận thua toàn diện trước U22 Việt Nam. Ảnh: Internet

Đây là lần thứ hai trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc nhận thất bại trước Việt Nam. Cách đây không lâu U19 Trung Quốc cũng để thua U19 Việt Nam tại lượt trận vòng bảng giải U19 quốc tế 2019. Ở giải đấu này U19 Việt Nam đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục sau trận chung kết kịch tính với Thái Lan. 

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Guus Hiddink tỏ ra thất vọng: "Chúng tôi có một giải đấu chất lượng và 2 đối thủ tốt để giao hữu. Tất nhiên chúng tôi không thích thất bại. Chắc chắn, các cầu thủ học được nhiều điều sau trận thua này. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn".

Đây cũng là lần đầu tiên ông Guus Hiddink đối đầu với ông Park Hang Seo trên cương vị HLV. Trước đó, cả 2 từng là bộ đôi ăn ý khi làm việc cùng nhau ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, giúp đội bóng này lọt vào bán kết World Cup 2002.

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn: "Tôi rất vui khi đội chơi tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên điều gì. U22 Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa có lực lượng mạnh nhất. U22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, nên chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa ở giải U23 châu Á 2020".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN