Thứ tư, 25/09/2024 | 17:53
RSS

Thanh niên sống sót kỳ diệu khi kẹt giữa dòng nước lũ, nhịn đói 9 ngày

Thứ tư, 25/09/2024, 17:49 (GMT+7)

Nam thanh niên ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã trải qua 9 ngày kinh hoàng khi mắc kẹt giữa sông trong cơn lũ lớn.

Sự kiện:
Gia Lai

Thanh niên sống sót kỳ diệu khi kẹt giữa dòng nước lũ, nhịn đói 9 ngày

Anh Thắng mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt 9 ngày. Ảnh: Báo VNExpress

Thông tin trên Báo VNExpress cho biết, Công an xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) phối hợp Cảnh sát PCCC Gia Lai đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ nhiều ngày.

Theo đó, trường hợp được giải cứu là anh Phan Minh Thắng, 20 tuổi, ngụ xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Anh Thắng kể lại chiều 16/9 anh đi xem mọi người câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun, thuộc xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang (cách chỗ làm khoảng 5 km). Ngồi được khoảng 30 phút, anh nằm ngủ quên trên bãi đất trống đến khi tỉnh dậy thì anh thấy chỉ còn mỗi mình, xung quanh nước lũ dâng cao nên không thể bơi vào bờ.

Lúc này, anh sợ hãi kêu mọi người xung quanh hỗ trợ nhưng không có ai. Sau đó anh bị nước lũ cuốn trôi khoảng 500 m về phía hạ nguồn, anh bám cành cây giữa sông và tiếp tục kêu cứu.

Đến ngày 24/9, một người dân địa phương đi làm ngang phát hiện anh Thắng mắc kẹt giữa dòng nước lũ nên đã báo cơ quan chức năng. Anh Thắng sau đó được Công an xã Đăk Djrăng cùng các lực lượng chức năng giải cứu.

“Từ ngày bị mắc kẹt, trời mưa liên tục, nước sông luôn dâng cao và chảy xiết. Em cứ mong cho nước rút để bơi vào bờ nhưng vô vọng. Có những ngày mệt lả, em vẫn cố tỉnh để hi vọng nhìn thấy người mà kêu cứu, nhưng không có ai. Trong mấy ngày đó, em chỉ uống nước sông để cầm cự”,  anh Thắng chia sẻ với PV Báo Công an TP HCM khi đang nằm trong phòng bệnh.

Thanh niên sống sót kỳ diệu khi kẹt giữa dòng nước lũ, nhịn đói 9 ngày

Anh Thắng hiện đang được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang. Ảnh: Báo Giao thông

Trao đổi với Báo pháp luật TP HCM về sự việc này, ông Bùi Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, bệnh nhân Thắng nhập viện lúc 15 giờ 40 ngày 24/9 với biểu hiện suy nhược cơ thể, thân nhiệt thấp, bạch cầu tăng, tinh thần hoảng loạn. Bước đầu, bệnh viện thực hiện cấp cứu, truyền nước cho bệnh nhân.

Về tình hình sức khỏe hiện tại của anh Thắng, ông Sơn cho hay, bệnh nhân đang dần ổn định, đang được điều trị nhiễm trùng 2 bàn chân và họng. Dự kiến sau 3 ngày nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Chia sẻ với PV Báo giao thông anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể của anh Thắng) cho biết, Thắng có hoàn cảnh rất đáng thương. Năm 10 tuổi mẹ Thắng mất, sau đó bố bỏ đi đâu không rõ đã nhiều năm. Từ đó đến nay, Thắng sống cùng với chị họ (là vợ anh Hiếu). Mấy năm nay, Thắng đi làm tại quán cà phê trong vùng để kiếm sống và tự nuôi bản thân.

Ngày 16/9, sau giờ làm không thấy Thắng về nhà như mọi hôm, anh Hiếu cùng người thân đi tìm khắp nơi, tới những chỗ bạn bè, nơi em hay lui tới nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã báo tin cho công an xã Kdang nơi Thắng cư trú và công an xã Dakjirang ở địa bàn giáp ranh. Đến chiều ngày 24/9, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày, người thân của em rất vui mừng và không nghĩ rằng Thắng đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại