Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:39
RSS

Thách thức chồng cũ vũ phu, thiếu phụ chết oan sau 2 nhát dao bầu

Thứ tư, 08/03/2017, 08:41 (GMT+7)

Dù đã ly hôn song thường xuyên bị chồng cũ làm phiền, đánh đập, thiếu phụ bực tức buông lời bất mãn dẫn đến vụ án mạng chồng giết vợ gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ án mạng chồng giết vợ cũ rồi tự sát bất thành từng gây xôn xao dư luận, mới đây TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Quang Thắng (29 tuổi, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Tô Thị Dậu (24 tuổi, người cùng quê, vợ cũ của Thắng).

Theo cáo trạng, năm 2008, Hà Quang Thắng giải ngũ rồi kết hôn với chị Tô Thị Dậu, hai vợ chồng ở nhà lo kinh tế. Khi hai con nhỏ lần lượt chào đời cũng là lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

 chồng giết vợ rồi tự sát 1

Chân dung người chồng giết vợ rồi tự sát bất thành. Ảnh Infonet

Một thời gian sau, chị Dậu đi làm ở công ty, có nhiều bạn bè nên mối quan hệ giữa hai vợ chồng càng trở nên gay gắt hơn. Nghĩ rằng cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa nên đến năm 2016, chị Dậu và Thắng đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, Thắng vẫn thường xuyên gọi điện hoặc đến tận nhà để níu kéo vợ cũ tái hôn nhưng luôn bị chị Dậu từ chối. Lần nào bị từ chối, bị cáo cũng luôn gây sự rồi đánh đập chị Dậu.

Sáng 21/8/2016, Thắng đến nhà vợ cũ nói chuyện mong hàn gắn hạnh phúc gia đình nhưng không được đồng ý. Trưa cùng ngày, đối tượng quay trở lại nhà nạn nhân lần nữa với con dao bầu cài ở xe máy.

Tại đây, Thắng tiếp tục thuyết phục vợ đưa các con quay về nhà nhưng chị Dậu vẫn kiên quyết từ chối. Tức giận, đối tượng ra xe máy lấy con dao bầu dắt vào người, rồi đi đến trước mặt vợ cũ gằn giọng: “Thế giờ định như thế nào”?

Đáp lời, chị Dậu thẳng thừng: “Chả có gì để mà nói”. Tiếp đến, thấy chồng rút dao ra cầm ở tay, người phụ nữ bất hạnh liền buông lời bất mãn: “Cầm dao đấy thì đâm luôn đi”. Và rồi khi vừa dứt lời, thiếu phụ liền bị gã chồng tàn ác đâm liên tiếp 2 nhát dao bầu vào ngực.

Ngay sau đó, mặc dù nạn nhân đã vùng chạy thoát ra ngõ nhưng vẫn bị Thắng đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào vùng lưng. Chiều cùng ngày, do thương tích quá nặng nên chị Dậu tử vong. Trong khi đó, sau khi giết vợ cũ rồi cứa cổ tự sát bất thành, Thắng được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú.

 chồng giết vợ rồi tự sát 2

Bản án dành cho người chồng giết vợ cũ dã man là tù chung thân. Ảnh minh họa

Tại tòa, Thắng vẫn một mực khẳng định nguyên nhân dẫn đến vụ án chồng giết vợ này là do chị Dậu thay lòng trước, muốn ruồng bỏ bị cáo trong khi anh ta vẫn yêu thương vợ. Thắng còn luôn miệng nói, chị Dậu từ khi đi làm hay tụ tập bạn bè uống rượu đến khuya và có mối quan hệ ngoài luồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật coi thường mạng sống của người khác, nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng hiện hai con nhỏ của bị cáo đã mất mẹ, nếu loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội sẽ gây nỗi ám ảnh lớn với hai con nhỏ, ảnh hưởng tới cuộc sống về sau của hai cháu.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Quang Thắng tù chung thân về tội Giết người. Đồng thời, người chồng giết vợ cũ còn phải bồi thường cho gia đình chị Dậu 70 triệu đồng về tổn thất tinh thần.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus