Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:53
RSS

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Thứ sáu, 04/09/2020, 10:20 (GMT+7)

Con gái làm dâu nhà đại gia, vậy nên của hồi môn mẹ ruột tặng Tăng Thanh Hà đã khiến dân tình vô cùng tò mò.

Sự kiện:
Hà Tăng

Trở thành con dâu một gia đình giàu có, quyền lực như nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã khiến Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ đông đảo công chúng. Dù đã về chung nhà với ông xã hơn 10 năm nay, nhưng đám cưới năm xưa của Hà Tăng luôn là chủ đề khiến dân tình tò mò, đặc biệt là câu chuyện cưới hỏi ở hậu trường hôn lễ.

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa
Tăng Thanh Hà và chồng trong ngày cưới

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà tiếp tục làm xôn xao dư luận khi lần đầu tiết lộ quà cưới được mẹ ruột tặng năm xưa. Cụ thể, món quà quý đó là một bộ đĩa sứ, hay còn gọi là dĩa theo phương ngữ Nam Bộ, hình cối xay gió. Hà Tăng cho biết, đây là món quà mẹ cô nhận từ một người bạn đến từ Hà Lan, sau đó bà tặng lại cho "ngọc nữ" khi con lên xe hoa về nhà chồng. Cô viết: "Đây là món quà mình quý suốt 34 năm qua, con gái giữ lấy ra ngắm chứ không dám xài".

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Hà Tăng tiết lộ món quà của mẹ ruột tặng khi cô về nhà chồng​

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Món quà của mẹ khiến "ngọc nữ" trân quý, chỉ dám ngắm chứ không dùng

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà còn chia sẻ thêm khoảnh khắc con trai và con gái đang tỉ mỉ rửa từng chiếc bát, đĩa sứ cổ phụ giúp mẹ. Hành động này của 2 nhóc tỳ đã khiến Hà Tăng vô cùng tự hào: "Nhà có 2 em sen rửa dĩa cho mẹ, mẹ hạnh phúc vô cùng".

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Tăng Thanh Hà hé lộ của hồi môn mẹ ruột tặng khi lên xe hoa

Khoảnh khắc 2 bé nhà Hà Tăng phụ giúp mẹ rửa bát đĩa sứ

Bà xã Louis Nguyễn cũng cho biết thêm, cô có thú vui sưu tập đĩa sứ, mỗi lần đi du lịch đều cố gắng tìm kiếm để mua về làm kỷ niệm, lâu lâu lại lấy ra rửa dọn chứ không dám dùng.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN