Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:11
RSS

Bài 6: Sự thật đã rành rành, những ai nói sai thì nên xin lỗi người ăn mày có chân lở loét

Thứ tư, 23/11/2016, 06:57 (GMT+7)

Với những lời lẽ nặng nề của mình dành cho người ăn xin Phạm Thanh Hùng, có lẽ đã đến lúc một số cư dân mạng nên nhìn lại mình và nói lời xin lỗi?

Sự thật về vết lở loét ở cẳng chân của người ăn xin thảm thương nhất Hà Nội đang là một đề tài gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn.

Có vẻ như câu chuyện này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi vừa mới đây, một tài khoản có nickname N.T đã đăng tải dòng chia sẻ với cái nhìn rất khác về vấn đề này.

xin lỗi 1

Chia sẻ trên mạng xã hội được dân mạng chú ý - Ảnh chụp màn hình

Nội dung của dòng chia sẻ như sau:

"Về vụ gã ăn mày bị HOẠI TỬ Ở CHÂN MẤY NĂM TRỜI. Thông tin tờ báo này đưa rất đáng tin và có điều tra cụ thể này.

http://doisongvietnam.vn/nguoi-an-may-tham-thuong-nhat-ha...

Phóng viên còn đưa cả “gã ăn xin khốn khổ” đi đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra. Vết hoại tử ở chân là thật các chế ạ.

Thế mà mới đây Hieu Orion đăng đàn nói người ta lừa đảo này nọ với lời lẽ xúc phạm phát khiếp.

Hiếu Chí Trần có lẽ cần phải CÔNG KHAI XIN LỖI NGƯỜI ĂN MÀY này vì đã vu oan cho người ta, nghi ngờ vết đau ở chân là giả tạo”.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15/11 vừa qua, trên trang facebook cá nhân có tên Hiếu Chí Trần đã có những dòng viết nói về một người đàn ông ăn xin (kèm theo cả hình ảnh) với tiêu đề: “Siêu nhân đây: Hoại tử ở chân mấy năm trời”.

xin lỗi 2

Status có lời lẽ nặng nề với người ăn xin trên trang cá nhân có tên Hiếu Chí Trần. Ảnh chụp màn hình

Facebook Hiếu Chí Trần đã nói về người ăn xin khốn khổ kia với những lời lẽ khá nặng nề: “Giống như nghệ sĩ trình diễn này, trang trí chân giống hệt như thật – ngồi ròng rã mấy năm trời ở các góc Hà Nội, từng được “thương quá” bế đi viện khám (nhưng lẩn mẹ nó mất), cũng từng bị bóc mẽ oánh cho lên bờ xuống ruộng… vẫn yêu nghề!”.

Tuy nhiên, qua loạt bài điều tra của Đời Sống Plus trong thời gian gần đây, thì câu chuyện về người ăn xin bị HIV giai đoạn cuối kia lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Facebook Hiếu Chí Trần và một số cư dân mạng đã áp đặt.

xin lỗi 3

Bác sĩ Phạm Văn Hùng thăm khám vết thương cho người ăn xin thảm thương

Để tìm ra sự thật về vết thương khủng khiếp tồn tại trong mấy năm trời trên cẳng chân người ăn xin, phóng viên Đời Sống Plus đã tiếp xúc với đối tượng và đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) để thăm khám.

Tại đây, người trực tiếp thăm khám cho người ăn xin là bác sĩ Phạm Văn Hùng, Khoa Ngoại đã khẳng định: “Chính tay anh kiểm tra, da thịt của người thật, mạch đập thật, máu thật, dịch chảy ra là thật, anh xin khẳng định 100% vết thương của bệnh nhân là thật”.

Cùng với những hình ảnh, clip ghi lại quá trình thăm khám và lời kết luận của bác sĩ, thì có thể khẳng định: Vết lở loét trên cẳng chân của người ăn mày ngồi xin tiền ở khu vực ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt (Hà Nội) là thật, chứ không phải là ngụy trang, giả tạo như những lời đồn thổi của mọi người.

Trả lời cho câu hỏi rất nhiều người thắc mắc là: "Vì sao qua một thời gian khá dài, vết thương đó vẫn không bị lan ra hoặc gây hoại tử?", bác sĩ Hùng cho biết: "Vết thương loét đến mức độ nhất định sẽ tự dừng (không lan thêm ra nữa). Lúc này, phần bị huỷ hoại sẽ là các tế bào trong những nhóm cơ ở chân.

Quá trình này diễn ra trong một thời gian khá dài và từ từ nên người bệnh còn khó phát hiện ra chứ đừng nói người ngoài chỉ nhìn vào vết thương bằng mắt thường".

Dẫu vậy trên facebook có tên Chí Hiếu Trần, dù đã được các cư dân mạng khác chia sẻ thông tin bác sĩ Hùng khẳng định vết thương của người ăn mày là thật nhưng chủ nhân của facebook này vẫn khẳng định người ăn mày ngụy tạo vết thương đề lừa lòng thương của mọi người. Thậm chí anh còn dùng lời lẽ nặng nề với người chia sẻ thông tin.

Các comment trên facebook có tên Hiếu Chí Trần (ảnh chụp màn hình máy tính)

Và có lẽ đây cũng chính là lý do nickname T.N cảm thấy bức xúc thay cho người ăn xin và yêu cầu chủ nhân facebook có tên Hiếu Chí Trần xin lỗi ngay lập tức?

Bởi lẽ, dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một con người, cuộc đời họ đã khổn khổ lắm rồi mà còn bị người đời nghi ngờ là lừa đảo, ngụy tạo vết thương để ngửa tay xin từng đồng tiền của mọi người, thì thật là không nên.

P.V
Theo Đời sống Plus