Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:56
RSS

Bài 1: Sự thật bất ngờ về người ăn mày "thảm thương nhất Hà Nội"

Thứ năm, 17/11/2016, 11:26 (GMT+7)

Phần cẳng chân với vết thương lở loét thâm đen của người ăn mày này đã khiến bao người qua đường thương xót. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi, PV đã tận mắt thấy nhiều chuyện quá đỗi bất ngờ.

Mật phục "người ăn mày bí ẩn"

Những ngày gần đây, trên diễn đàn Otofun (một diễn đàn có rất đông thành viên theo dõi trên mạng xã hội Facebook) đăng tải hình ảnh một thanh niên với chiếc chân bị lở loét ngồi xin tiền ở khu vực ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt (Hà Nội).

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý kèm theo rất nhiều lời bình luận của các thành viên. Nhiều người tỏ ra thương xót nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vết thương của người ăn mày ấy là ngụy tạo, cốt để đánh vào cảm xúc của mọi người nhằm trục lợi.

Thanh niên ăn xin với chiếc chân bị hoại tử xuất hiện ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Thanh niên ăn xin với chiếc chân bị lở loét xuất hiện ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Với mong muốn làm sáng tỏ những thắc mắc này, PV Đời sống Plus đã tìm cách theo chân thanh niên này và phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ. Ngày 14/11, PV đã có mặt tại ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt và bí mật theo dõi hành tung của người ăn xin bí ẩn này.

Người thanh niên ăn xin trò chuyện với phóng viên Đời sống Plus

Khi đến nơi, nhân vật mà chúng tôi muốn tìm hiểu chưa xuất hiện. Một số tài xế xe ôm đón khách quanh đó cho biết, thanh niên ăn xin nói trên chỉ mới xuất hiện ở khu vực này khoảng gần 1 tháng nay.

“Cứ tầm khoảng 16h là tôi thấy nó từ phía kia (đường Lê Duẩn - PV) đi ra rồi ngồi tựa lưng vào cột biển giao thông và ở đó đến khi hết giờ tan tầm mới bắt xe ôm đi về”, một người lái xe ôm cho biết.

Cẳng chân thâm đen với vết thương còn đỏ máu của thanh niên ăn mày khiến mọi người thương xót

“Gần 1 tháng nay, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa cậu ta vẫn ngồi đó. Rất nhiều người đi qua đây đã dừng lại cho tiền. Vì có đọc nhiều bài viết trên mạng nói về hành vi giả thương tật lừa đảo nên tôi chú ý rất kỹ. Có lần tôi còn điện thoại cho công an phường đến xử lý nhưng không được”, một người chạy xe ôm khác nói thêm.

Trao đổi với PV, một số người dân sống gần đó tỏ ra thương cảm trước hoàn cảnh của thanh niên này. Nhiều người tò mò còn chạy lại để kiểm chứng độ thực hư của vết thương.

Chừng 16h ngày 14/11, nhân vật mà chúng tôi chờ đợi cũng xuất hiện từ phía đường Lê Duẩn. Anh ta mặc quần âu, áo đen, đầu đội mũ rộng vành, di chuyển bước thấp bước cao.

Khi đến địa điểm quen thuộc, người này ngồi xuống, để một túi cứng trước mặt rồi chậm rãi vén ống quần chân phải lên để lộ cẳng chân thâm đen với phần vết thương khá sâu, vẫn còn đỏ máu.

Chân dung thanh niên ăn xin ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thanh niên tựa lưng vào cột biển báo và giấu mặt sau chiếc mũ nan rộng vành để chờ đợi.

Thỉnh thoảng, người này còn dùng một lọ thuốc nhỏ lên vết thương đang lở loét. Cảnh tượng đó khiến bất cứ ai đi qua cũng phải chú ý.

Quá trình ghi hình, PV nhận thấy có rất nhiều người đứng chờ đèn đỏ ở khu vực ngã tư này dừng lại để cho tiền thanh niên ăn xin với nhiều mệnh giá khác nhau. Cứ khi nào có ai cho tờ tiền mệnh giá từ 20 ngàn đồng trở lên, người ăn mày vội vàng cất nhanh tiền vào túi quần.

Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người tham gia giao thông đã dừng lại để cho tiền

Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người tham gia giao thông đã dừng lại để cho tiền

Phỏng vấn nhanh 3 người dân vừa cho tiền thanh niên này, PV đều nhận được câu trả lời rằng nhìn hoàn cảnh người này đáng thương nên giúp đỡ. Chiều muộn, lưu lượng người đi lại giảm, thanh niên ăn xin thu gom vật dụng vào túi rồi đứng dậy, tập tễnh di chuyển về phía bùng binh và lại ngồi chờ.

Gần 5 phút sau, một người đàn ông trung tuổi điều khiển chiếc Wave màu đỏ BKS 29M – 816… chạy lại. Hai người nói với nhau điều gì đó rồi người ăn xin với cẳng chân thương tật leo lên xe. Chiếc xe di chuyển nhanh trên đường Đại Cồ Việt.

Một người qua đường dừng xe cho tiền người ăn xin có vẻ ngoài đáng thương

Xin tiền… chích ma tuý?

Thấy nhân vật di chuyển, PV cũng nhanh chóng bám theo. Xe dừng lại tại một ngôi nhà ở phố Khâm Thiên. Tại đây, sau khi thanh niên ăn xin lập bập xuống xe, người lái xe máy Wave đỏ tiếp tục di chuyển lên phía trên một đoạn.

Thanh niên ăn mày ghé sát vào cửa một ngôi nhà trên phố Khâm Thiên gọi nhỏ, cửa không mở nhưng một bàn tay thò ra đưa nhanh cho người một thứ gì đó. Bỏ nhanh thứ bí mật đó vào túi, thanh niên ăn xin quay ra cũng đúng lúc người chạy xe kia quay lại đón.

Một tài xế xe ôm chia sẻ với PV về thanh niên ăn xin

Chiếc xe lại đi về đường Lê Duẩn rồi hai người chia tay nhau. Lúc này, người ăn mày tiếp tục di chuyển qua đường tàu, ghé vào hiệu thuốc mua một thứ gì đó. Sau khi gã đi khỏi, PV mới dò hỏi thì được biết thanh niên này vừa mua một bơm kim tiêm cùng một túi bông.

Người bán thuốc cho biết thanh niên ăn xin vừa mua một bơm kim tiêm và túi bông

Tiếp tục bám theo người ăn mày, PV thấy anh này đi vào một con hẻm nhỏ tối bưng ngay sát số nhà 43… trên phố Lê Duẩn. Ngồi phía bên ngoài chờ gã tầm 5 phút nhưng chưa thấy nhân vật trở ra, PV đánh liều vào tìm hiểu.

Qua ánh đèn pin điện thoại, PV tận mắt chứng kiến gã đang nhè nhẹ bấm bơm kim tiêm sâu vào cánh tay. Thì ra, nơi anh này chích thuốc là nhà vệ sinh công cộng vốn đã bỏ hoang lâu ngày.

Bà Khoa bán nước gần đó cũng tỏ ra hiếu kỳ về người ăn xin mới xuất hiện ở khu vực này

Giáp mặt với người ăn xin, PV đánh liều hỏi: “Anh vừa chích ma tuý à?”. Trước câu hỏi bất ngờ của PV, người ăn mày giật mình và chối bay chối biến. Anh ta bảo, vào trong đây chỉ để đi vệ sinh đồng thời rửa vết thương.

Phóng viên bắt quả tang người thanh niên ăn xin đang chích thuốc trong nhà vệ sinh công cộng

“Vệ sinh vết thương sao không ra chỗ trời sáng mà lại vào chỗ tối thế này”, PV hỏi tiếp. Trước câu hỏi ấy, anh này ậm ừ mãi không thể trả lời. Quan sát trong nhà vệ sinh, PV thấy có nhiều bơm kim tiêm vứt rải rác.

Thanh niên ăn xin được một người chạy xe Wave đỏ chở đi

Sau khi ghi được nhiều cảnh tượng đắt giá, PV trở ra và quyết định "đánh bài ngửa" với người ăn mày đáng nghi. Lúc này, PV đã nghĩ như nhiều người từng bình luận qua mạng xã hội. Rất có thể, người ăn mày này đã cố tình ngụy tạo vết thương ở chân để đánh lừa sự thương cảm của mọi người.

Tuy nhiên, khi đối diện và "chơi bài ngửa" với nhau, người ăn mày đang kinh hãi này đã trần tình với PV nhiều chuyện bất ngờ, đau xót…

(Còn tiếp)                   

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus