Thứ năm, 25/04/2024 | 17:15
RSS

Bài 2: "Người ăn mày thảm thương nhất Hà Nội": Mong được gần mẹ và chết ở quê mình!

Thứ sáu, 18/11/2016, 10:44 (GMT+7)

“Bây giờ bắt em lên phường cũng được. Ít ra ở đó em còn được ăn, được ngủ mà không phải mang tiếng giả què để lừa đảo tiền của mọi người” - gã ăn mày có cẳng chân lở loét thật thà tâm sự.

Tuổi thơ thù hận và cuộc tình đau thương

Như đã nói ở kỳ trước, từ thông tin trên diễn đàn Otofun, PV đã bí mật bám theo hành trình một ngày "kiếm ăn" của người ăn mày được cho là thảm thương nhất Hà Nội Và, trong quá trình "theo dấu nhân vật bí ẩn" này, PV đã phát hiện ra nhiều tình tiết bất ngờ.

Nhận được sự hảo tâm của người đi đường, ngay lập tức gã ăn mày có cẳng chân lở loét ấy đi mua ma túy và sử dụng ngay tại một nhà vệ sinh vắng người bên đường tàu. Ngay khi có được những hình ảnh không thể chối cãi trên, PV quyết định đối diện với nhân vật này và "đánh bài ngửa".

Gã ăn xin với chiếc chân bị hoại tử xuất hiện ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Gã ăn xin với chiếc chân bị lở loét xuất hiện ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Đợi người ăn mày sử dụng ma túy xong và đi ra, PV đã "chộp" luôn: "Anh vào đó để sử dụng ma túy à?". Trước câu hỏi bất ngờ đó, ban đầu, người ăn mày vẫn ú ớ chối. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà PV đưa ra thì anh này đành cúi đầu im lặng.

Sau một hồi trò chuyện, biết không thể quanh co, người ăn mày ấy đã thật thà kể về cuộc đời khốn khổ của mình. Người này cho biết gã tên thật là Phạm Thanh Hùng (31 tuổi, quê ở Thanh Hoá). Tuy nhiên, ở khu vực đường tàu Khâm Thiên, người ta biết đến Hùng nhiều hơn với cái tên Hưng.

Hùng cho biết cuộc đời anh ta là cả những chuỗi ngày dài đầy đau khổ, hận thù. Khi còn nhỏ, bố Hùng đã bỏ mẹ con gã chạy theo một người đàn bà khác. Một mình mẹ Hùng phải cáng đáng nuôi dạy hai anh em.

Người ăn xin có chân hoại tử thừa nhận với phóng viên việc chích ma túy

Tuy nhiên, số phận luôn trêu ngươi. Không có mái ấm trọn vẹn, cả hai anh em Hùng đều vướng vào tệ nạn xã hội Anh trai tối ngày lao đầu vào cờ bạc, của cải trong nhà không cánh mà bay.

Thương mẹ già, Hùng ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề may. Tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống và dành dụm gửi về cho mẹ.

Trong thời gian làm việc tại công ty may, Hùng có tình cảm với một cô gái làm cùng công ty (nhà ở khu vực phố Huế). Hai người chung sống với nhau như vợ chồng được 3 năm, hạnh phúc chưa kịp nảy mầm thì tai hoạ ập đến.

Hùng chia sẻ về cuộc đời mình với PV

Hùng chia sẻ về cuộc đời mình với PV

Trong một lần khám sức khoẻ của công ty, Hùng được các bác sĩ cho biết có kết quả dương tính với HIV. Theo Hùng, “căn bệnh thế kỷ” ấy gã bị lây từ chính người con gái hơn 3 năm đầu ấp, tay gối.

“Nó lây bệnh cho em rồi nó cũng bỏ đi. Biết em bị AIDS nên công ty không nhận nữa. Kể từ hồi đó em chán nản, bạn bè rủ rê rồi dần dần em đâm vào con đường nghiện ngập, hút sách”, Hùng tâm sự.

“Vết thương ở chân em là do 1 lần em làm máy cắt phải, mới đầu nó chỉ nhỏ thôi, nhưng dần dần hút chích nhiều, nó phá ra và bây giờ thành ra như thế này”, chỉ vào cẳng chân có vết thương đỏ lòm, Hùng chia sẻ.

“Anh theo em 2 ngày nay rồi nên em cũng nói thật luôn với anh, em cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Mấy hôm trước đi khám bên Bệnh viện Đại học Y, người ta bảo em bị giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa đâu”, Hùng ngậm ngùi.

Không thể mua cơm ăn vì vào quán là bị đuổi

Nói về việc phải sử dụng ma túy mỗi khi được người đi đường rủ lòng thương cho tiền, Hùng chua chát thú nhận: “Chân em bị như thế này đau lắm anh ạ. Đi mua thuốc giảm đau chuyên dùng trong khi mổ nhưng người ta không bán cho. Những loại thông thường thì không có tác dụng nên em buộc phải dùng đến ma tuý. Mỗi ngày đau 2 đến 3 lần tính ra cũng mất 300 – 500 ngàn tiền thuốc”.

Suốt trong cuộc nói chuyện, khuôn mặt khắc khổ của Hùng như giãn ra khi được chia sẻ về cuộc đời mình. Thỉnh thoảng trong ánh mắt ấy, chút hy vọng của một kiếp đời tàn như được nhen nhóm lên.

Cẳng chân thâm đen với vết thương còn đỏ máu của Hùng khiến mọi người thương xót

Cẳng chân thâm đen với vết thương còn đỏ máu của Hùng khiến mọi người thương xót

“Khi mới bị như thế này, em cũng chẳng muốn ngồi chờ người ta bố thí đâu nhưng bệnh tình ngày một nặng, răng lợi rụng gần hết. Đi xin việc ở đâu người ta cũng chỉ nhìn qua rồi đuổi như đuổi tà. Cùng quẫn quá em mới phải làm như này đấy chứ”, Hùng bộc bạch.

Hùng cũng chia sẻ bản thân lang thang ở các khu vực đông đúc để kiếm sống bằng những đồng tiền người đi đường cho đã được 2 năm.

Trước đây, Hùng hay ngồi ở khu vực Văn Miếu, ngã ba Giải Phóng - Linh Đàm và thời gian gần đây mới ngồi ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt (Hà Nội).

Không có tiền thuê nhà, Hùng lang thang khắp nơi, bạ đâu ngủ đó. Nhiều khi thèm ăn một bát cơm nhưng cứ vào hàng quán nào là người ta lại xua đuổi gã như bệnh dịch.

“Nhiều lúc đói quá, em thấy ai đi qua thì đưa tiền nhờ họ mua hộ cái bánh mì, hộp xôi ăn tạm chứ nếu em vào hàng mua là người ta không bán, họ sợ em lây bệnh cho họ nên chả ai dám lại gần”, mắt rớm nước, Hùng tâm sự.

Nhiều lần "no đòn" vì bị cho là lừa đảo

Khi được PV hỏi nhiều người nghi ngờ vết thương trên chân Hùng là giả, nghe đến đây, gã ăn mày gác chiếc chân đau lên trên yên xe máy, vừa lấy tay kỳ mạnh lên chân vừa phân trần: “Trước mặt anh, em cắn răng chịu đau để cho anh thấy em không nói dối!”.

Vừa nói dứt câu, Hùng vừa dùng móng tay cạy từng chiếc vảy ở vết thương ra. Máu từ những kẽ hở chảy dài xuống tận gót chân.

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ cần gì anh phải làm vậy!?”, thấy hành động của Hùng, PV hoảng hốt.

Hùng dùng móng tay cạy vết thương ở chân để chứng minh mình không giả vờ bị thương lừa tiền mọi người.

Hùng dùng móng tay cạy vết thương ở chân để chứng minh mình không giả vờ bị thương lừa tiền mọi người

“Người ta nghi ngờ em nhiều lắm rồi anh ạ! Nhiều người họ không biết, họ tưởng em giả vờ, lừa đảo tiền của mọi người nên họ kéo đến, họ đánh, họ lấy que đập vào chân để kiểm chứng. Thật ra cùng quẫn quá mới phải đến đường này”, Hùng phân trần.

“Vừa nãy anh bảo nếu em không nói thật anh sẽ… đưa lên phường nhưng thú thật với anh, bây giờ anh bắt em lên phường cũng đượ. Ít ra ở đó em còn được ăn, được ngủ mà không phải mang tiếng giả què để lừa đảo tiền của mọi người”, Hùng đau khổ nói.

Hùng cho biết mình chính là thanh niên què chân bị một nhóm người đánh đập dã man xuất hiện trong clip trên mạng giữa năm 2015. Tuy nhiên, Hùng cũng khẳng định nguyên nhân những người đánh mình rồi quay clip tung lên mạng không phải vì anh ta giả bị thương lừa tiền mọi người, mà bởi vì gã không có tiền để nộp phí bảo kê.

“Mấy thằng nghiện ở Thanh Xuân nó bảo mỗi ngày phải nộp cho nó 200 ngàn. Em bảo chân em giờ thế này, lại HIV giai đoạn cuối nữa thì lấy tiền đâu ra mà nộp mỗi ngày 200 ngàn. Thấy thế chúng nó bảo cho em hết đường làm ăn, và thế là buổi chiều chúng nó cho người đánh em rồi quay clip đưa lên mạng”, Hùng kể.

Hùng cũng tâm sự bản thân chỉ mong muốn mọi người đừng lên mạng viết rằng mình giả què để đi lừa tiền, vì viết như vậy, anh ta sẽ bị nhiều người đánh.

“Ai thương em thì cho còn không cũng đừng viết thế, nhiều hôm ngồi xin, mấy anh thanh niên đến nói giả què lừa tiền mọi người rồi nhào vào đánh”, Hùng cầu khẩn.

Mong ước những ngày cuối đời được gần bên mẹ

Nói về mong ước cuối đời, Hùng cho hay bản thân vẫn còn có mẹ, có quê hương nên chỉ mong những ngày tháng còn lại được gần mẹ, nếu chết cũng chỉ mong được chết ở quê hương mình.

“Em cũng không còn sống được bao lâu nữa, cũng chỉ mong những ngày tháng cuối đời được gần mẹ. Mấy hôm nay dù chân rất đau nhưng em vẫn cố gắng đi. Em hy vọng có thể gom góp đủ tiền để bắt chuyến xe về quê gần bên cạnh mẹ”, Hùng nói bằng giọng buồn buồn.

Làm báo, gặp nhiều cảnh ngộ bi thảm, éo le nhưng chuyện của Hùng thực sự khiến tôi không cầm được nước mắt dù không biết những lời gã kể đúng được bao nhiêu.

Dù sao cũng một kiếp người!

Văn Duẩn
Theo Đời sống Plus