Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:47
RSS

Bài 5: “Người ăn mày thảm thương” nhất Hà Nội: Gia đình bất ngờ khi biết con em mình còn sống!

Thứ ba, 22/11/2016, 07:12 (GMT+7)

“Người ăn mày thảm thương” Phạm Thanh Hùng bỏ nhà đi lang thang đã lâu và mất liên lạc với gia đình. Qua địa chỉ mà người ăn mày bị lở loét chân cung cấp, PV đã lần tìm và có được những thông tin bất ngờ…

Tìm thấy thân nhân của người ăn mày thê thảm

Như thông tin đã đăng ở những bài viết trước, đưa khi đưa người ăn mày bị lở loét chân có tên Phạm Thanh Hùng tới Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) thăm khám, PV được biết, Hùng là người gốc Thanh Hóa nhưng gia đình đã chuyển vào Nam sinh sống từ lâu. Hùng bảo, trong Nam, anh ta còn mẹ già và một người anh trai.

Chân dung gã ăn mày bị hoại tử chân ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Chân dung người ăn mày bị hoại tử chân ở ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt

Tuy nhiều năm phiêu bạt, rồi bám trụ ở Hà Nội ăn xin bằng cẳng chân thương tích khủng khiếp nhưng Hùng vẫn đau đáu nhớ về phương Nam xa xôi, nơi có mẹ già và người anh trai đang sinh sống. Theo lời người ăn mày này, mẹ gã tên là Trần Thị Vỹ, ngụ tại xóm 3, ấp 4, xã Tiến Hưng, huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Hùng bảo, anh ta chỉ nhớ địa chỉ nơi mình sinh sống trước đây chứ không có liên lạc gì. "Em không có số điện thoại của bất cứ ai thân thích ở trong đó cả. Hơn nữa, em thân tàn ma dại thế này cũng chẳng dám thông tin gì với gia đình dù nhiều khi nhớ lắm!", Hùng thật thà tâm sự.

"Bây giờ chẳng biết mẹ em sống thế nào, chắc bà đã yếu lắm rồi", Hùng nói với ánh mắt đượm buồn.

Vết thương khủng khiếp trên chân Hùng

Vết thương khủng khiếp trên chân Hùng

Theo địa chỉ mà Hùng cung cấp, PV đã liên lạc với lãnh đạo chính quyền xã Tiến Hưng, nơi theo như lời nhân vật thì gia đình Hùng đang sinh sống. Qua điện thoại, ông Nguyễn Công Quế, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng xác nhận ở địa phương có bà Trần Thị Vỹ, mẹ Hùng.

“Bà Vỹ hiện đang sinh sống một mình tại xóm 3, ấp 4. Bà Vỹ ly hôn đã lâu và có 2 người con trai. Người con lớn tên Phạm Thanh Tùng, con thứ tên Phạm Thanh Hùng. Tuy nhiên, người con thứ hai tên Hùng thì biệt tích đã lâu”, ông Quế khẳng định.

Ông Quế cũng cho hay, khi Hùng mất tích, gia đình bà Vỹ có tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Bởi anh con trai lớn đã lập gia đình, cuộc sống còn khó khăn nên việc tìm đứa con mất tích của gia đình bà Vỹ bị đình lại.

"Ở địa phương, dù sống buông thả nhưng Hùng lại rất có hiếu với mẹ mình", ông Quế cho biết.

Hùng nói chẳng còn sống bao lâu nữa nên chỉ mong được chết ở quê

Hùng nói chẳng còn sống bao lâu nữa nên chỉ mong được chết ở quê

Tưởng là… đã chết

Cũng theo lời vị lãnh đạo xã này, sau một thời gian dài không thấy tung tích của Hùng, mọi người nghĩ gã đã chết. Thậm chí, có người còn khuyên gia đình bà Vỹ lập hương áng để thờ cúng. Tuy nhiên, việc này đã bị bà Vỹ gạt đi. Linh cảm của người mẹ, bà Vỹ vẫn tin rằng con mình còn sống.

“Thông tin từ những hộ dân sinh sống quanh đó cho biết, bà Vỹ ngày nào cũng nhắc đến Hùng. Nhiều người bảo Hùng đã chết nhưng bà Vỹ không tin", ông Quế chia sẻ.

Theo ông Quế, gia đình bà Vỹ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. "Bà ấy hiện giờ sức khoẻ rất yếu. Tâm nguyện cuối đời của bà ấy cũng chỉ mong gặp lại người con thất lạc của mình thôi", ông Quế nói thêm.

Bác sĩ thăm khám và khẳng định vết thương ở chân Hùng là thật

Bác sĩ thăm khám và khẳng định vết thương ở chân Hùng là thật

Sau cuộc điện thoại với ông Nguyễn Công Quế, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, PV đã nhờ vị lãnh đạo xã này tìm số điện thoại của gia đình Hùng.

Khoảng hơn 21h ngày 21/11, PV đã có được số điện thoại mình cần. Bấm máy, đầu dây bên kia là giọng nữ giới. Qua điện thoại, người phụ nữ ấy giới thiệu là chị dâu của Hùng (vợ của anh Phạm Thanh Tùng - PV).

Khi nghe PV trình bày tình cảnh của Hùng, người phụ nữ này đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Theo lời chị này, bấy lâu nay gia đình vẫn đinh ninh rằng Hùng đã chết. “Từ khi chú ấy bỏ nhà ra đi, tôi cũng hối hận lắm vì nguyên nhân đều do những khúc mắc giữa tôi và chú ấy”, người phụ nữ này thật thà cho biết.

Kết luận của bác sĩ về tình hình sức khỏe của gã ăn mày bị hoại tử chân

Kết luận của bác sĩ về tình hình sức khỏe của người ăn mày bị hoại tử chân

“Nhiều lần hai vợ chồng cũng đi tìm kiếm nhưng đều vô vọng vì không biết chú ấy đã đi đâu. Nhiều năm trôi qua, nhiều người bảo rằng chú ấy đã chết nên gia đình tôi cũng mặc định như thế, chỉ có mẹ chồng tôi là nhất mực không tin”, chị này tâm sự.

"Mong mọi người giúp đỡ đưa em tôi trở về"

Chị này tiết lộ, từ ngày em trai bỏ nhà ra đi thì chồng chị, anh Phạm Thanh Tùng thay đổi hẳn tính nết, thường xuyên rượu chè và cáu gắt với vợ con. Số điện thoại PV liên hệ vốn là số của chồng chị nhưng tối nay anh Tùng lại say nên chị mới cầm máy trả lời.

Khi nghe PV thông tin tình hình của Hùng ở Hà Nội và hiện đang rất muốn về nhà, từ đầu máy bên kia, chị dâu của gã bỗng lặng đi.

“Em tôi còn sống, vợ chồng chúng tôi mừng không kể xiết, tuy nhiên chú ấy ở xa quá, điều kiện gia đình khó khăn, không thể ra Bắc đón chú ấy được. Ngày mai chú làm ơn cho vợ chồng tôi được nói chuyện với chú ấy”, chị dâu của Hùng khóc nấc.

Cảnh ngộ của gã ăn mày bị nhiễm HIV khiến bác sĩ Phạm Văn Hùng không thể cầm lòng

Cảnh ngộ của người ăn mày bị nhiễm HIV khiến bác sĩ Phạm Văn Hùng không thể cầm lòng

“Cơ quan báo chí đã có lòng từ tâm thì xin hãy giúp em tôi được trở về quê hương, chú ấy vẫn còn mẹ già, vẫn còn anh chị đang mong chờ. Mẹ chồng tôi cũng đã già yếu lắm rồi, mấy năm nay cũng chỉ mong đợi chú ấy trở về”, chị dâu Hùng cầu khẩn.

Cũng trong tối 21/11, bác sĩ Phạm Văn Hùng, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, người trực tiếp thăm khám cho "người ăn mày khốn khổ" Phạm Văn Hùng cũng đã liên lạc với PV.

Bác sĩ Hùng đề nghị nếu có thể thì ông sẽ tình nguyện khám chữa và rửa vết thương miễn phí mỗi ngày cho người ăn mày bị hoại tử chân. "Biết hoàn cảnh anh ta, nhìn vết thương như thế thì tôi cũng không thể cầm lòng", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Văn Duẩn
Theo Đời sống Plus