Thứ tư, 24/04/2024 | 00:24
RSS

Spa “bỏ quên” gạc trong ngực bệnh nhân

Thứ tư, 03/03/2021, 15:11 (GMT+7)

Sau khi nắm thông tin về sự việc bệnh nhân bị spa "bỏ quên" miếng gạc trong ngực khi làm đẹp gây biến chứng thủng lỗ, chảy dịch, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã vào cuộc.

Chiều 2/3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã đến Bệnh viện thẩm Mỹ JW (TP.HCM) để lấy thông tin nữ bệnh nhân T.T.N. (43 tuổi, ngụ Kiên Giang) - người bị lở loét, có lỗ thủng ở ngực phải kèm miếng gạc bị bỏ quên sau khi nâng ngực ở một cơ sở spa.

Spa 'bỏ quên' gạc trong ngực bệnh nhân

Các bác sĩ đã phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ để lấy miếng gạc và “sửa chữa” ngực cho bệnh nhân

Ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân nâng ngực bị tai biến, Thanh tra Sở Y tế và công an đã đến địa điểm mà nữ bệnh nhân nâng ngực khai ở đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM.

Được biết, cơ sở mà bệnh nhân nâng ngực bị tai biến không có biển hiệu. Lúc đoàn kiểm tra đến đây, có một bệnh nhân được mổ xong và đang được truyền dịch, đặt ống thông tiểu.

Spa 'bỏ quên' gạc trong ngực bệnh nhân

Phòng mổ nơi bệnh nhân nâng ngực bị biến chứng

Đoàn kiểm tra đã niêm phong thu giữ trang thiết bị y tế, gồm: Máy ly tâm, máy hút, monitor, hồ sơ chứng từ, các vật dụng tiêm filler… Thanh tra Sở Y tế sẽ mời chủ cơ sở này lên để làm rõ cơ sở pháp lý.

Trước đó, do ngực bị chảy sệ sau khi sinh 3 con nên chị N. tìm đến một spa ở Q.6 nâng ngực với giá hơn 40 triệu đồng. Nhưng chỉ 1 ngày sau phẫu thuật nâng ngực, chị N. có cảm giác ngực đau nhức âm ỉ và liên tục, sau đó lan rộng khắp cả bầu ngực, hai vai. Quá lo lắng, chị N. đã liên hệ ngay với spa để nhờ giải quyết nhưng chủ spa trấn an đó là triệu chứng bình thường sau phẫu thuật nâng ngực.

Do đau nhức kéo dài nên chị N. đến spa để thăm khám lại và được truyền kháng sinh liên tục mỗi ngày trong suốt 1 tháng để giảm đau. Thế nhưng, cứ hết thuốc thì chị N. lại đau đớn gấp bội, kèm dịch chảy ra. Đại diện spa thì giải thích "do túi ngực chưa tương thích với cơ thể", "do sức khỏe chị yếu", "dịch đây chỉ là mô mỡ chảy ra, vài bữa khô sẽ hết..."

Chị N. quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy ngực bên phải chị N. bị ứ dịch, viêm tụ mủ, kèm thủng lỗ sâu, vùng da rách toạc với lỗ thủng to, dịch mủ vàng hôi chảy ra khi chạm vào. Các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp.

Quá trình mổ, bác sĩ bất ngờ phát hiện miếng băng gạc bị bỏ quên trong khoang ngực của bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng ngực và tích tụ ổ áp xe dịch mủ khổng lồ trong ngực bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tháo túi ngực, kiểm tra kỹ lưỡng khoang ngực, đồng thời bơm rửa, cắt lọc mô hoại tử, khâu tạo hình khép lỗ thủng.

Theo các bác sĩ, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân N. đã ổn định và dự kiến sẽ truyền kháng sinh trong 1 tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng. 

Theo TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW (người trực tiếp mổ cho bệnh nhân), một miếng gạc bị bỏ quên nhưng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe, thậm chí còn có thể gây nhiễm trùng huyết, nguy hại đến cả tính mạng. Chính miếng gạc đã dính chặt vào các thớ cơ bên trong khoang ngực, hình thành ổ áp xe, khiến mủ dịch liên tục tuôn trào, miệng vết mổ không thể lành thương trở thành hố giếng sâu trên ngực.

Ngoài ra, 1 bác sĩ trong ekip phẫu thuật cho biết, dòng túi ngực mà bệnh nhân sử dụng là túi ngực xốp Polytech có tính chất bám dính cao vào các mô cơ bên trong ngực, nên dễ gây ra tình trạng nhiễm trùng. Từ lâu, các chuyên gia đã khuyến cáo không nên dùng loại này. Nhưng spa lại lừa dối bệnh nhân với lời quảng cáo có cánh: “nâng cấp vòng 1” bằng túi ngực Nano Chip hàng chính hãng, với mức giá “siêu hời” chỉ với 50 triệu đồng và chiết khấu 20%. 

Ngân Nga
Theo Gia đình Việt Nam