Thứ tư, 24/04/2024 | 01:12
RSS

Rớt nước mắt nhờ hàng xóm bó chiếu, khênh xác con trai từ viện về vì nhà quá nghèo

Thứ hai, 12/12/2016, 12:40 (GMT+7)

Thêm 1 hình ảnh thương tâm ở Hòa Bình, thi thể bó trong chiếu mỏng, được 2 người đàn ông khênh trên vai đi bộ từ bệnh viện về nhà, khiến nhiều người xót xa.

Chiều 11/12, một hình ảnh đau lòng khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa vừa xảy ra tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 2 người đàn ông ăn mặc tuyền toàng, khênh trên vai 1 chiếc cọc tre, ở đó có 1 thi thể bó trong chiếu cũ. Phía sau, 1 người đàn ông khác với dáng vẻ khắc khổ than khóc.

bó thi thể trong chiếu

Thi thể bó trong chiếu được 2 người đàn ông khênh từ bệnh viện về nhà. Ảnh Trí Thức Trẻ

Được biết, người xấu số vừa được BVĐK Lạc Sơn trả về, nhưng do gia đình quá nghèo, họ buộc lòng phải chọn cách bó chiếu, khênh người chết trên vai để đưa về nhà.

Ông Bùi Văn Vanh - Giám đốc BVĐK huyện Lạc Sơn xác nhận trên báo Lao Động, người chết là 1 thanh niên tên L. (hơn 30 tuổi, trú tại Yên Phú, huyện Lạc Sơn). Người này bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, mới nhập viện vào sang 11/12.

khênh thi thể về nhà

Bệnh viện Lạc Sơn, Hòa Bình. Ảnh Lao Động

Tuy nhiên do sức khỏe rất yếu, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng đến khoảng 11h cùng ngày, bệnh tình bệnh nhân bất ngờ chuyển biến xấu nên gia đình xin bệnh viện cho về nhà lo hậu sự.

Theo ông Vanh, do lúc đó 2 xe cấp cứu của bệnh viện đang phục vụ bệnh nhân khác, chưa về tới nơi, trong khi đó người nhà lại nóng lòng đưa người xấu số về nhà nên họ đã để thi thể nam thanh niên vào chiếu, quấn thêm chăn bó lại rồi dùng gậy khênh đi.

Được biết, gia đình anh L. rất khó khăn. Nhà anh L. cách bệnh viện chưa đầy 1 cây số nên người mẹ đã nhờ người hàng xóm khiêng anh L. về nhà, mặc dù nhìn rất thương tâm, phản cảm.

Trước đó vào ngày 16/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số người đang dùng chăn, chiếu bó thi thể một người đàn ông lớn tuổi đưa lên xe máy chở về nhà. Theo VnExpress, sự việc xảy ra vào ngày 8/9 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La. Bệnh nhân tử vong do bệnh tình quá nặng, sau đó các con ông đã chọn cách dùng chăn chiếu bó thi thể người cha và chở về nhà bằng xe máy do không có tiền thuê ô tô.

khênh xác về nhà ở Sơn La

Hình ảnh người đàn ông chở xác em gái về nhà ở Sơn La

Cũng tại Sơn La, một phụ nữ tử vong ngày 12/9, nhưng do nhà quá nghèo nên người anh trai đã phải chở thi thể em gái mình bằng xe máy suốt quãng đường khoảng 100km.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus