Thứ tư, 24/04/2024 | 15:34
RSS

Rụng rời chân tay phát hiện mìn tự chế dưới gầm giường người chết

Chủ nhật, 30/10/2016, 08:00 (GMT+7)

Một người dân đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện 2 quả mìn tự chế dưới gầm giường trong lúc dọn nhà lo đám tang cho người thân.

Trao đổi với báo Lao Động về vụ việc phát hiện mìn tự chế nói trên, ông Lê Đức Thọ (trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết vào lúc 12h ngày 29/10, ông nhận được tin anh Bùi Quang Quyền (SN 1976, trú tổ dân phố 13) bị tai nạn giao thông tử vong lúc 11h trên QL 1A đoạn qua Cầu Họ (Cẩm Xuyên).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện mìn tự chế

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện mìn tự chế. Ảnh Lao Động

Sau đó, ông Thọ cùng một số người dân đã đến nhà nạn nhân để dọn dẹp, chuẩn bị đưa nạn nhân về tổ chức tang lễ. Trong lúc dọn dẹp, một người phát hiện 2 quả mìn tự chế bằng 2 vỏ lon bia, phía trên có gắn với đồng hồ. Ngay sau đó, người này đã vứt quả mìn ra sau vườn nhà tránh nguy hiểm cho mọi người.

Sự việc sau đó được báo lên Công an thị trấn và Công an huyện Cẩm Xuyên. Ngay trong chiều cùng ngày, rất đông lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đội xử lý bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt. Đặc biệt, có sự xuất hiện của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đại tá Lê Văn Sao.

Hiện lực lượng chức năng cũng lên phương án xử lý nghi vấn quả mìn tự chế mà người dân trình báo. Được biết nạn nhân Bùi Quang Quyền từng có tiền án về ma túy, mới ra tù được khoảng 3 tháng. Anh này đã ly thân với vợ có 3 đứa con.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp phát hiện bom, mìn tại nhà người dân. Cụ thể vào khoảng 16h ngày 2/4, trong lúc đang dùng máy xúc đất tại hộ ông Văn Thanh Bình (62 tuổi, thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì anh Nguyễn Văn Điệp bất ngờ phát hiện một quả bom nằm sâu trong lòng đất.


Trước đó người dân cũng từng phát hiện bom dài hơn 1 m tại Hà Tĩnh

Trước đó người dân cũng từng phát hiện bom dài hơn 1 m tại Hà Tĩnh. Ảnh Infonet

Theo anh Điệp kể lại, khi máy xúc của anh đào sâu xuống lòng đất, vị trí cách ngôi nhà ông Bình ở 10m thì máy va chạm vào một vật cứng, giống như sắt. Với tính tò mò, anh tiếp tục cho máy xới vùng đất xung quang, thì vật thể đó nhô ra. Nhìn kỹ, đúng là một quả bom.

Nhận được tin báo, chính quyền xã, công an, quân sự huyện có mặt. Qua xác minh, quả bom ở độ sâu khoảng 1,2m, dài 1,2m, nặng 750 bảng, rộng 40cm. Phần đầu mới nhô ra khỏi mặt đất khoảng 45cm, phần đuôi đang nằm sâu trong lòng đất, báo Infonet đưa tin.

Để đảm bảo người và động vật không đến gần quả bom, lực lượng chức năng đã cử 8 người canh gác tại hiện trường. Được biết, trước đó năm 2015 cũng tại khu vực đất gia đình ông Bình đã phát hiện một quả bom tương tự. Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã di chuyển, phá bỏ quả bom an toàn.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus