Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:49
RSS

Rơi nước mắt với ước mơ dang dở của Mai Phương trước khi lâm trọng bệnh

Thứ ba, 21/08/2018, 08:15 (GMT+7)

Trước những ngày bị bạo bệnh, "Bà mẹ đơn thân" Mai Phương, từng chia sẻ trên báo chí về ước mơ lớn nhất của mình khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.

Ước mơ của Mai Phương trước khi bị mắc ung thư phổi là gì?
Ước mơ của Mai Phương trước khi bị mắc ung thư phổi là gì?

Hai ngày nay, chuyện diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi gây rúng động showbiz Việt. Mai Phương phát hiện ra bệnh trong thời gian gần đây, khi đã di căn sang xương. Cô nhập viện chữa trị vào tuần trước. Nhà neo người nên Mai Phương phải gửi con nhỏ - bé Lavie, gần 5 tuổi - cho người bạn chăm sóc. Lavie là kết quả cuộc tình của cô và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Họ chia tay nhau cách đây vài năm, sau đó Phùng Ngọc Huy sang Mỹ sống và hoạt động giải trí. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Mai Phương khẳng định cả hai vẫn là bạn bè tốt. 

Khi được đồng nghiệp cho biết sẽ tổ chức quyên góp, Mai Phương đã ngăn lại vì sợ bị nói là "bán bệnh". Cô cũng ngại chia sẻ chuyện bệnh tình vì không muốn phiền đến ai. Những người bạn vào thăm Mai Phương đều khen cô rất kiên cường, chỉ mong sớm lành bệnh để được về với con. 

Trước những ngày bị bạo bệnh, "bà mẹ đơn thân" Mai Phương từng chia sẻ trên báo chí, ước mơ lớn nhất của cô hiện tại là có công việc ổn định, không phải chạy show nhiều mà vẫn đủ tiền lo cho con gái và bố mẹ ruột. Cô đam mê nghệ thuật nhưng không thích sự bất ổn định của lĩnh vực này.

"Ngày còn trẻ, chưa vướng bận gì tôi có thể đi vắng cả ngày, xa nhà vài tháng là bình thường nhưng giờ có con rồi, tôi phải tranh thủ từng giây từng phút, cứ vừa xong việc là chạy về với con ngay. Đi đóng phim thì tôi không thể về như thế được, sẽ ảnh hưởng tới cả đoàn nên mấy năm nay tôi chủ yếu nhận diễn kịch, làm MC, ca hát ở Sài Gòn. Tuy vậy, sắp tới tôi cũng có một phim sitcom Những bà mẹ bỉm sữa phát sóng. Lâu lâu tôi vẫn nhận đóng phim cho đỡ nhớ nghề".

Mai Phương không muốn con gái theo nghệ thuật giống mình vì sợ con vất vả. "Công chúa nhỏ" của cô được gần 5 tuổi, thích hát, múa và vẽ. Nữ diễn viên quan niệm, là con gái không cần phải có thu nhập quá cao hay nổi tiếng gì cả, vì "chỉ cần bình an là phước phần lắm rồi". Tuy vậy, cô sẽ không ngăn cản nếu lớn lên, con gái quyết theo nghiệp nghệ thuật giống bố mẹ.


Xem thêm: Mai Phương và hành trì làm mẹ đơn thân

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN