Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:02
RSS

Quán ăn 'chặt chém' khách bị đập phá: Nữ chủ quán từng vác mã tấu rượt đuổi khách

Thứ bảy, 04/05/2019, 22:04 (GMT+7)

Thái độ hung hãn cùng lời lẽ thô tục của người phụ nữ được cho là chủ quán Bảo Châu khiến nhiều người thực sự phẫn nộ.


Xuất hiện clip nữ chủ quán ăn Bảo Châu chặn đầu xe, chửi bới khách từ cách đây 1 năm

Khi sự việc quán ăn Bảo Châu ở Long An chặt chém khách vẫn đang gây bức xúc trong dư luận thì mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ được cho là vợ chủ quán đi cùng một người đàn ông đã rượt đuổi và chặn ngang đầu một chiếc ô tô với lý do hỏi giá tiền mà không ăn. Theo nội dung clip, người phụ nữ vô cùng hung hãn liên tục đập vào xe rồi chửi bới người ngồi trên ô tô: "Mày kêu rồi mày bỏ mày đi hả", "Mày kêu sao mày không ăn...", Hỏi giá 35 ngàn sao không ăn mà bỏ đi".

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, vụ việc trên xảy vào ngày 4/4/2018. Tài xế ô tô 4 chỗ mang BKS TP.HCM lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến đoạn Km 1939 (thuộc địa phận ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), thì xe ghé vào quán ăn Bảo Châu để ăn trưa và nghỉ ngơi. Do không thấy ghi giá nên tài xế hỏi giá, thì nhân viên phục vụ cho biết cơm từ 35.000 - 40.000 đồng/đĩa. Hai người đồng ý gọi 2 dĩa cơm giá 40.000/đĩa. Tuy nhiên, khi thấy quán phục vụ đĩa cơm chỉ có vài lát thịt mỏng, cơm đã nguội, hai người khách từ chối ăn và không đồng ý trả tiền, sau đó lên xe chạy đi. Lúc này, nữ chủ quán cùng một thanh niên cầm hung khí truy đuổi quyết liệt theo phía sau ô tô.

Khi cách cầu Bến Lức khoảng 100 m, nữ chủ quán và 1 người thanh niên chặn trước đầu phương tiện. Chủ quán liên tục văng tục, chửi thề đòi chém cho bằng được tài xế do “từ chối” ăn và không thanh toán tiền.
Lúc này, người thanh niên thì cầm dao chém vào đầu xe, bánh xe. Khi đó, có thêm một thanh niên khác chạy tới, mang theo mã tấu đe dọa ô tô nói trên hơn 5 phút, mới cho xe chạy đi. Hành vi này đã được dân địa phương phản ánh với chính quyền.

Mới đây, vào chiều 1/5 anh Nguyễn Phan Quang M. chở vợ con từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, do trời mưa lớn nên anh M. dừng xe ghé vào quán Bảo Châu ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để trú. Tại đây, anh M. gọi hai chai nước ngọt và nữ chủ quán Lê Thị Kim Huệ thông báo 2 chai nước giá 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ chồng anh M. có thắc mắc về giá cả thì bị nữ chủ quán hô hoán, gọi người thân trong nhà ra đánh anh M. chảy máu đầu. Dù vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn vì các đối tượng rất mạnh động.

Vụ việc kết thúc khi công an địa phương xuất hiện, can thiệp đưa anh M. đến trạm y tế xã băng bó vết thương. Những người có liên quan được công an mời về trụ sở làm việc. Vụ việc anh M bị hành hung đã được vợ anh quay lại. Khi clip được đưa lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến chỉ trích hành vi "chặt chém" cũng như thói côn đồ của chủ quán.

Vụ lùm xùm liên quan đến quán Bảo Châu chưa dừng lại ở đó khi chiều 2/5 bất ngờ có hơn 10 người lạ mặt xông vào quán Bảo Châu đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán, chém người trọng thương. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện quán Bảo Châu đã tạm dừng hoạt động kinh doanh

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN