Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:17
RSS

Quán ăn 'chặt chém' khách bị đập tan tành: Chủ quán sợ hãi tính bỏ nghề

Thứ sáu, 03/05/2019, 10:13 (GMT+7)

Sau khi vụ việc quán ăn Bảo Châu ở Long An bị tố 'chặt chém' rồi hành hung khách hàng, một nhóm người đã cầm hung khí đến đập phá, đuổi đánh chủ quán.

Vụ chủ quán ăn ở Long An 'chặt chém' rồi hành hung khách hàng: Quán bị đập tan tành
Hiện trường đổ nát của quán ăn sau khi bị phá hoại (ảnh: Kiến Thức)

Liên quan đến vụ quán ăn Bảo Châu bị tố “chặt chém” rồi hành hung khách hàng, trong khi lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc thì quán ăn bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng lạ mặt đập phá, gây náo loạn.

Quán bị đập phá tan tành

Trả lời pháp luật TP. HCM sáng 3/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, UBND xã Nhựt Chánh đã báo cáo vụ việc khách bị đánh vì tố chủ quán “chặt chém”.  

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/5 anh M. chở vợ và hai con nhỏ từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, do trời mưa lớn nên anh M. dừng xe ghé vào một quán không tên ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để trú.

Tại đây, anh M. hai chai nước ngọt và lúc tính tiền, nữ chủ quán (khoảng 40 tuổi) thông báo 2 chai nước giá 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh M. nói: "chắc bán một lần" rồi trả tiền bình thường. Lúc này, nữ chủ quán nghe vậy liên quát “Đúng, tao bán một lần”.

Cùng lúc này, một người khách bàn kế bên đang ăn hủ tiếu nói rằng bị quán này “chặt chém” 100.000 đồng/tô hủ tiếu bình dân. Vợ chồng anh M. ngạc nhiên nên hỏi lại “100.000 đồng một tô luôn à?”. Sau đó, anh M. bị nữ chủ quán hô hoán, gọi những người thân trong nhà đánh anh này chảy máu đầu. Dù vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn vì các đối tượng rất mạnh động.

Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện, can thiệp đưa anh M. đến trạm y tế xã băng bó vết thương. Những người có liên quan được công an mời về trụ sở làm việc. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận đã lên tiếng chỉ trích vì hành vi "chặt chém" cũng như thói côn đồ của chủ quán. Chiều 2/5 bất ngờ có hơn 10 người xông vào quán ăn đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán, chém người trọng thương.

Trả lời báo giao thông chủ quán Lê Thị Kim Huệ cho hay: Khoảng 17h ngày 2/5, trong lúc đang dọn dẹp hàng quán thì bất ngờ có 1 nhóm người chạy xe máy đến trước cửa quán. Tưởng khách hàng, chị Huệ ra đón tiếp thì phát hiện các đối tượng mang theo nhiều hung khí bao gồm: gậy, mã tấu.

Các đối tượng sau đó xông vào đập phá quán. Có 2 đối tượng đuổi đánh nữ chủ quán nhưng chị Huệ may mắn chạy thoát ra và nhờ hàng xóm gọi điện báo công an đến ứng cứu.

Vụ chủ quán ăn ở Long An 'chặt chém' rồi hành hung khách hàng: Quán bị đập tan tành
Vợ chồng chủ quán vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc (ảnh: Giao thông)

Nhóm người này còn chém trúng đầu, mặt ông Lê Văn Cầm (65 tuổi, cha chị Huệ), kéo lê ông ra ngoài đường QL1 một đoạn và bỏ lại trên đường. Ông Cầm bị thương, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Nhóm người còn đuổi đánh anh Lê Văn Cảnh (18 tuổi, em của chủ quán) khiến vết thương ở chân trái bị gãy trước đó chưa lành tái phát, phải đưa bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Bến Lức cho biết, ngay khi nhận được thông tin, trong đêm công an huyện đã cử lực lượng phối hợp Công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường xác minh, làm rõ. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, xác định nhóm người liên quan đến vụ việc trên.

Vụ chủ quán ăn ở Long An 'chặt chém' rồi hành hung khách hàng: Quán bị đập tan tành

Vụ chủ quán ăn ở Long An 'chặt chém' rồi hành hung khách hàng: Quán bị đập tan tành
Hiện trường đổ nát của quán ăn sau khi bị phá hoại (ảnh: Kiến Thức)

Vợ chồng chủ quán lo sợ, nói sẽ nghỉ bán

Trả lời báo Tuổi trẻ, chủ quán Trần Văn Ngoan (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết lúc quán bị đập phá, anh đang trong quá trình lên làm việc với công an về vụ việc xô xát tại quán anh vào chiều 1/5 và chưa về nhà.

Hỏi về việc có "chặt chém" khách qua đường hay không, anh Ngoan cho biết mình từ khi học nghề buôn bán của ông chú rồi ra mở quán vẫn buôn bán như vậy. "Ở đây thuê mặt bằng một tháng gần 10 triệu, bán cũng chỉ được lai rai. Bình thường tui bán tô hủ tíu 20.000 đồng đến 40.000 đồng, có phở thì bán tô đặc biệt tới giá 45.000 đồng. Còn nước thì 15.000 đồng, 20.000 đồng tùy thời điểm mối bỏ giá. Ngày lễ, tết thì tui có lấy thêm tiền nước 5.000 đồng", anh Ngoan nói.

Hiện hai vợ chồng anh Ngoan cùng con gái 5 tuổi đang rất lo sợ. "Chiều lúc họ vào đập phá quán xong bỏ đi còn nói sẽ quay lại chém tiếp. Giờ sợ quá", anh Ngoan nói. Vợ chồng anh Ngoan cho biết thêm, tới đây họ sẽ đưa con gái về quê tìm việc gì đó làm thêm, làm mướn và không buôn bán nữa.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN