Thứ năm, 25/04/2024 | 11:09
RSS

Thắc mắc tô hủ tiếu 100 nghìn, người đàn ông bị chủ quán gọi người đánh chảy máu đầu

Thứ năm, 02/05/2019, 21:26 (GMT+7)

Sau khi mua 2 chai nước với giá 60.000 đồng, thấy khách khác phàn nàn bị chặt chém tô hủ tiếu 100.000 đồng nên thắc mắc, người đàn ông bị chủ quán gọi người nhà hành hung dã man.

Thắc mắc tô hủ tiếu 100 nghìn, người đàn ông bị chủ quán gọi người đánh chảy máu đầu
Anh M. bị đánh chảy máu đầu vì thắc mắc giá tô hủ tiếu. Ảnh: DV

Chiều ngày 2/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc khách bị hành hung tại quán nước trên địa bàn huyện vì thắc mắc tô hủ tiếu bình dân giá “cắt cổ” 100.000 đồng/tô. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Quang M. (38 tuổi, quê Bến Tre).

Theo thông tin trên PLO, chiều 1/5 anh M. chở vợ và hai con nhỏ từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, do trời mưa lớn nên anh M. dừng xe ghé vào một quán không tên ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để trú.

Tại đây, anh M. hai chai nước ngọt và lúc tính tiền, nữ chủ quán (khoảng 40 tuổi) thông báo 2 chai nước giá 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh M. nói: "chắc bán một lần" rồi trả tiền bình thường. Lúc này, nữ chủ quán nghe vậy liên quát “Đúng, tao bán một lần”.

Cùng lúc này, một người khách bàn kế bên đang ăn hủ tiếu nói rằng bị quán này “chặt chém” 100.000 đồng/tô hủ tiếu bình dân. Vợ chồng anh M. ngạc nhiên nên hỏi lại “100.000 đồng một tô luôn à?”.

Sau đó, anh M. bị nữ chủ quán hô hoán, gọi những người thân trong nhà đánh anh này chảy máu đầu. Dù vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn vì các đối tượng rất mạnh động.

Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện, can thiệp đưa anh M. đến trạm y tế xã băng bó vết thương. Những người có liên quan được công an mời về trụ sở làm việc.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết trên Dân Việt, tại cơ quan công an, nữ chủ quán này trình bày, do nghe được và nghĩ anh M. thông tin chuyện quán bà bán giá cao, “chặt chém” làm mất khách của mình nên bà đã gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh hội đồng anh M.

Riêng về vị khách nói với anh M. vừa bị quán bán tô hủ tiếu với giá “cắt cổ” đã nhanh chóng bỏ đi, địa phương không rõ thông tin về người này. Hiện anh M. đang ở TP.HCM để kiểm tra sức khỏe  

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN