Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:14
RSS

Đoàn khách tố bị 'chặt chém' 500.000 đồng tiền bàn ghế ở biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Thứ sáu, 03/05/2019, 11:36 (GMT+7)

Liên quan đến clip tố 1 chủ hộ kinh doanh chặt chém 500.000 đồng tiền bàn ghế ở biển Hải Tiến, Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Đoàn khách tố bị 'chặt chém' 500.000 đồng tiền bàn ở biển Hải Tiến, Thanh Hóa
Đoàn khách tố chị chặt chém 500 nghìn tiền bàn ghế ở biển Hải Tiến. Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 3/5, ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã cử cán bộ tới bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) để xác minh, làm rõ thông tin về việc một đoàn khách bị "chặt chém" 500.000 đồng tiền ghế ngồi vào ngày 1/5.

Theo đó, chiều ngày 2/5, mạng xã hội facebook lan truyền một clip dài khoảng 50 giây ghi cảnh một đoàn du khách đang cự cãi với chủ một hộ kinh doanh ở bãi biển Hải Tiến về việc họ bị thu thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi.

Theo nội dung clip trên, đoàn du khách gồm khoảng 30 người, ngồi trên 6 bộ bàn ghế nhựa đặt tại bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo Người lao động, nhóm khách trên đều ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xuống tắm biển Hải Tiến vào chiều ngày 1/5. Khi đi, nhóm này có mang theo đồ ăn như tôm tít (đã luộc), mực khô, bia...

Tắm biển xong, nhóm này đã lên bờ ngồi ăn uống ngay tại một quán kinh doanh dưới bờ biển. Quá trình ăn nhậu, nhóm này có gọi thêm nước ngọt, xúc xích, đá lạnh, cốc để uống bia, tổng cộng hết 400.000 đồng. Đến lúc tính tiền, nhóm này té ngửa khi phải trả thêm 500.000 đồng cho 6 bộ bàn ghế trong hơn 1 giờ đồng hồ. Từ đó, giữa 2 bên đã xảy ra tranh cãi.

Một người đàn ông trong đoàn nói rằng trước khi vào ngồi bàn (đoàn có gọi hơn 400.000 đồng tiền nước) thì không được chủ quán thông báo phải thuê bàn ghế. Còn một người phụ nữ được cho là người của nhà hàng lại khẳng định đã thông báo trước giá thuê một bộ bàn ghế là 50.000 đồng/giờ (du khách ngồi hơn 1 giờ nên tính 100.000 đồng/bộ). Sau một lúc tranh cãi, một người đàn ông có lời lẽ đẹ dọa “bây giờ anh có trả không, hay là như nào?", “anh đừng giở trò với bọn tôi”. Cuối cùng đoàn du khách phải trả 500.000 đồng tiền thuê bàn ghế rồi mới được ra về.

Chỉ trong vài giờ, sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn các bình luận trên mạng xã hội đều tỏ ra phẫn nộ, lên án hành vi “chặt chém” du khách của chủ quán.

Tuy nhiên, một số người cho rằng việc thu 500.000 đồng đối với 30 du khách mang theo đồ ăn, bia ngồi ăn uống hơn 1 giờ đồng hồ tại bãi biển mùa du lịch là hợp lý. Vì ngoài tiền bàn ghế, nhà hàng phải phục vụ và dọn dẹp vệ sinh cho nhóm khách trên.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Người đưa tin, ông Lê Thanh Cảnh – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hoằng Hóa cho biết, đây là một hộ gia đình kinh doanh trên đất của công ty Du lịch đầu tư Hải Tiến. Hộ gia đình này tên Hanh, người dân biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến. Họ không được huyện cấp phép, nhưng thực tế thì lâu nay họ ra bán hàng, bán nước ở bãi biển.

Cũng theo ông Cảnh, khu du lịch cũng quy định du khách không được đem theo đồ ăn, thức uống xuống bãi tắm để ăn uống rồi xả rác tràn lan, gây mất vệ sinh.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN