Thứ tư, 08/05/2024 | 19:01
RSS

Nữ nghi phạm quỵt tiền và lái xe bỏ trốn khiến chủ tiệm nail gốc Việt mất mạng

Thứ bảy, 05/01/2019, 07:48 (GMT+7)

AP đưa tin sở cảnh sát thành phố Las Vegas hôm 3/1 công bố danh tính và một bức ảnh của nghi phạm Krystal Whipple, 21 tuổi, nữ nghi phạm quỵt tiền và lái xe bỏ trốn khiến chủ tiệm nail gốc Việt mất mạng.

Cảnh sát thành phố Las Vegas, Mỹ ngày 3/1 đã xác định Krystal Whipple là nghi phạm trong vụ việc sát hại bà chủ tiệm nail gốc Việt 51 tuổi Nhu “Annie” Ngoc Quynh Nguyen vào ngày 29/12/2018.

Whipple bị cáo buộc đã sử dụng một chiếc xe đánh cắp, chèn và kéo lê bà Nguyen khi bà đuổi theo nghi phạm để yêu cầu Whipple trả số tiền làm móng 35 USD.

Cảnh sát Las Vegas đã công bố chân dung nghi phạm, cùng với đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà Nguyen bị đâm khi đang chặn chiếc xe hơi lại.

Video ghi lại sự việc được cảnh sát cung cấp cho thấy vào 15h45 chiều 29/12, Whipple đến tiệm Crystal Nails & Spa để làm móng và định thanh toán hóa đơn 35 USD bằng thẻ tín dụng nhưng chiếc thẻ bị từ chối. Nghi phạm sau đó nói rằng sẽ ra ôtô lấy tiền mặt nhưng rồi bất ngờ lái chiếc xe Chevrolet Camaro 2017 màu đen phóng đi.

Nữ nghi phạm quỵt tiền và lái xe bỏ trốn khiến chủ tiệm nail gốc Việt mất mạng
Nạn nhân (bên trái) và nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát Las Vegas

Chủ tiệm là Nhu "Annie" Ngoc Quynh Nguyen, 51 tuổi, đã đuổi theo Whipple, nhảy lên trước mũi xe và bị ngã xuống đường khi nghi phạm tăng ga. Sonny Chung, bạn trai của bà Nguyen, cũng được nhìn thấy bám theo chiếc xe ở cốp sau.

Người phụ nữ gốc Việt được tuyên bố tử vong tại bệnh viện do bị va đập mạnh và cái chết của bà được xác định là một vụ giết người.

Cảnh sát cho hay chiếc xe mà Whipple sử dụng là một chiếc xe thuê bị đánh cắp vào tháng trước và vài giờ sau vụ việc, nó được tìm thấy bỏ lại ở một chung cư gần đó.

Trên trang Gofundme, một quỹ quyên góp kêu gọi đóng góp chi phí mai táng cho bà Nguyen đã được lập ra. Theo mô tả trên trang, bà Nguyen là người mẹ có 3 con và 2 cháu ngoại, làm việc “cực kỳ chăm chỉ” và “là người mẹ trách nhiệm luôn đặt con cái lên hàng đầu”.

Theo đó, bà Nguyen làm việc 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần trong nhiều năm qua để có thể kiếm tiền trả học phí cho con mình.


Xem thêm: Sau vụ container gây thảm họa, tổng kiểm tra ma túy tài xế cả nước trong tháng 1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN