Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:40
RSS

Bé trai 9 tuổi nghi bị sát hại ở Hải Dương: Hé lộ manh mối quan trọng

Thứ ba, 06/12/2016, 15:48 (GMT+7)

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc bé trai 9 tuổi tử vong trên giường ngủ ở Hải Dương, cơ quan điều tra đã phát hiện điều nghi vấn xung quanh vụ án.

Liên quan đến vụ việc bé trai 9 tuổi tử vong trên giường với vết chém ở đầu, sáng 6/12, trao đổi trên báo Đất Việt, ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch BUND xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, ngôi nhà xảy ra án mạng không bị xáo trộn nhiều, tài sản cũng không bị mất.

Bé trai 9 tuổi tử vong trên giường

Người dân xôn xao việc bé trai 9 tuổi bị sát hại. Ảnh Dân trí

Tuy nhiên, con dao rựa của gia đình bị mất. Hiện công an đang điều tra sự liên quan giữa vết thương ở đầu cháu bé với con dao bị mất này.

Như thông tin đã đưa, khoảng 5h30 sáng ngày 5/12, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) đi chợ về thì phát hiện cháu nội là bé Đặng Văn K. (9 tuổi) tử vong trên giường ngủ tại nhà với 1 vết thương trên đầu, nghi là bị chém.

Bé trai 9 tuổi tử vong trên giường ở Hải Dương

Nhiều người thương xót cho cậu bé tội nghiệp.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo tới cơ quan chức năng. Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM đến chiều tối cùng ngày, công an đã khoanh vùng, xác định được nghi can sát hại bé K.

Được biết, bố mẹ cậu bé này đi làm ăn xa, K. ở nhà với ông bà nội. Sau khi sự việc xảy ra, bố cháu từ Nam Định đã trở về nhà lo đám tang cho con, còn mẹ cháu đang ở bên Đài Loan, chưa về kịp.

Theo những người dân địa phương, gia đình ông bà nội nạn nhân không khá giả, chỉ đủ ăn. Bản thân gia đình không hề có mâu thuẫn với ai.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus