Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:49
RSS

NS Giang Còi thích tính cách của cô giáo chửi học viên là 'óc lợn'

Thứ hai, 07/05/2018, 13:35 (GMT+7)

"Tôi không đồng ý với cách xưng tao - mày của cô giáo nhưng tôi rất thích tính cách của cô giáo ấy", Nghệ sỹ Giang còi nói.

Sự việc cô giáo tiếng Anh mắng học viên là 'con lợn' đang làm nóng dư luận những ngày qua. Bên cạnh thái độ phê phán cô giáo, nhiều người đặt câu hỏi tại sao học viên lại lặng im trước cách hành xử vô văn hóa ấy. Diễn viên Giang Còi lại có cách nhìn khác về vụ việc trên.

- Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip cô giáo mắng học viên như là con lợn. Anh đã xem clip này chưa? Quan điểm của anh thế nào về vụ việc này?

Tôi đã đọc và xem clip này trên mạng. Tuy nhiên theo tôi, mọi người đừng nên xúm vào ném đá cô giáo đó. Bao người như chàng học viên kia hàng ngày cắm đầu vào ăn bún chửi có sao đâu.

Tôi không đồng ý với cách xưng tao -mày của cô giáo nhưng tôi rất thích tính cách của cô giáo ấy. 

Với tôi và con cái tôi, tôi cần những cô giáo nghiêm khắc, học sinh phải biết sợ giáo viên. Ở nhà không sợ cha sợ mẹ nhưng đến lớp phải sợ cô giáo. 

Tôi nhớ thời tôi, gặp thầy cô giáo thường khoanh tay đứng nghiêm, em chào thầy ạ, rồi mới đi. Nhất nhất thầy giáo giảng bài là phải ngồi. Nhưng giờ đây thì mọi cái đảo lộn hết.


Hình ảnh giáo viên và học viên trong cuộc cãi vã

- Theo anh, những cái đảo lộn ở đây là gì?

Tôi thấy nhiều trường hợp học sinh không sợ thầy cô giáo, gọi cô giáo, thầy giáo là thằng nọ, con nọ. Chính sự đảo lộn linh tinh ấy mà xảy ra bao nhiêu vụ việc. Thầy không ra thầy, trò không ra trò. 

Tôi thấy cô giáo kia tạo uy lực của người đứng trên bục giảng. 

Bản thân tôi cũng đứng trên bục giải, người lớn có, trẻ con có. Ngoài đời, bằng tuổi cha, tôi gọi là chú, hơn tuổi tôi gọi là anh, kém tuổi tôi gọi là em. Khi đã đứng trên bục giảng, một điều thầy, hai điều trò. Không thể lơ ngơ được. 

Phải có khoảng cách thầy trò, nếu không học sinh sẵn sàng rút dao đâm chém thầy giáo ngay. 

- Ý anh, dường như giờ đây học sinh bây không sợ thầy cô?

Thầy cô sợ học sinh thì đúng hơn. Bao nhiêu sự việc xảy ra rồi. Chỉ sợ động khẽ bố mẹ đến tận nhà, đạo nghĩa thầy trò bị rạn vỡ nhiều lắm rồi. Môi trường giáo dục trở thành môi trường thương mại, mua bán. Có nhiều người học ngoại ngữ, đi cùng với tôi mà chỉ dẫn đường cho người nước ngoài mà không biết. Thậm chí cũng không biết nói câu cám ơn.

- Còn về phía người học viên kia, anh nghĩ sao?

Thái độ của người học viên kia cũng sai, đáng phải lên án.

Theo tôi người học viên này không phải đến để học, đến vì mục đích khác, quấy rối người khác học, nên cô giáo mới búc xúc đến như vậy. Việc đóng tiền phạt theo tôi cũng rất hay. Nó giúp mình có trách nhiệm hơn với việc học.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm: Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh là con lợn

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN