Thứ tư, 24/04/2024 | 23:50
RSS

Nhẹ nhàng hạ gục Myanmar, Thái Lan đặt một chân vào chung kết

Chủ nhật, 04/12/2016, 21:00 (GMT+7)

Trước sức mạnh vượt trội của đội tuyển Thái Lan, chủ nhà Myanmar đã chịu thất bại với tỷ số 0-2, qua đó gần như hết hy vọng vào chung kết AFF Cup.

Khác với trận bán kết 1 được đánh giá là đồng cân đồng lạng giữa Việt Nam và Indonesia ngày hôm qua (3/12), trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Myanmar lại quá chênh lệch và không ai bất ngờ về kết quả chung cuộc.

Được thi đấu trên sân nhà trước 32 nghìn cổ động viên cũng không thể khỏa lấp khoảng cách "vời vợi" giữa 2 đội. Và dù rất cố gắng, Myanmar vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó có rất ít cơ hội trong trận bán kết lượt về trên sân đối thủ.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 1

Đội tuyển Thái Lan quá vượt trội so với Myanmar

Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk bước vào trận với đội hình mạnh nhất với đội trưởng Teerasil Dangda chơi cao nhất, hỗ trợ cho anh vẫn là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin. Và chẳng phải đợi lâu, Dangda đã mở tỷ số cho Thái Lan từ cú sút bằng chân trái ở phút 23.

Không chịu bỏ cuộc, Myanmar đã dâng lên tấn công và thực tế họ cũng đã đưa được bóng vào lưới Thái Lan một lần, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị phút 36.

Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều giữa 2 đội, và vẫn là Teerasil Dangda lập công với một pha solo tuyệt hảo. Bị dẫn với cách biệt 2 bàn, Myanmar vẫn cố gắng xông lên hòng tìm kiếm bàn gỡ.  Tuy nhiên những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của Aung Thu.

Tỷ số 2-0 được giữ đến cuối trận, Myanmar thất bại ngay trên sân nhà, còn với chiến thắng này, đội tuyển Thái Lan gần như đã đặt chân vào chung kết. Vấn đề của thầy trò Kiatisuk lúc này chỉ là họ sẽ đối đầu với Việt Nam hay Indonesia mà thôi.

Đội hình xuất phát :

Đội tuyển Thái Lan ảnh 2

Đội hình xuất phát của đội tuyển Thái Lan và Myanmar

Tỷ số: Myanmar - Thái Lan 0-2

Ghi bàn: Teerasil Dangda (23', 55')

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus