Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:16
RSS

Vì "thói quen khó bỏ" này, Việt Nam đã thua?

Thứ bảy, 03/12/2016, 22:13 (GMT+7)

Trận bán kết lượt đi AFF Cup đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Indonesia. Còn đối với đội tuyển Việt Nam, thua sát nút có thể coi là một sự may mắn.

Trong buổi tập cuối cùng, người ta thấy huấn luyện viên Hữu Thắng cho một số cầu thủ đội tuyển Việt Nam như Công Vinh, Văn Quyết, Xuân Trường, thậm chí Công Phượng tập sút phạt với mục đích tạo sự khác biệt bằng những pha bóng chết.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Hữu Thắng không cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tập chống đỡ những tình huống cố định. Cả 2 bàn thua của Việt Nam đều bắt nguồn từ bóng chết, một quả phạt góc và một pha penalty.

Tuy nhiên, đây mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển.

Các cầu thủ Việt Nam quá chậm. Không phải chậm trong việc tổ chức tấn công hay di chuyển, mà chậm ở sự thích ứng ngay trong trận đấu. Hai lần Nguyên Mạnh vào lưới nhặt bóng ở 7 phút đầu mỗi hiệp đấu, điều này là không thể chấp nhận được.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam liên tục nhận bàn thua từ sớm

Trước đó, trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, Việt Nam cũng chịu tổn thất lớn ngay từ đầu. Đó là tình huống trung vệ Đình Luật dính thẻ đỏ ngay từ phút thứ 7, tuy nhiên trước đối thủ Campuchia quá yếu ớt, người ta nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam mạnh lắm.

Tất nhiên, sự thiếu vắng Hoàng Thịnh và bản thân Đình Luật là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của đội tuyển. Nhưng việc thủng lưới ngay đầu mỗi hiệp đấu thì chẳng Hoàng Thịnh nào có thể trả lời được. Đó là trách nhiệm của toàn bộ 11 cái tên trên sân, thậm chí là cả huấn luyện viên Hữu Thắng.

Hãy làm một phép so sánh ở một trận đấu quốc tế giữa Man United và Chelsea vài tuần trước. Man United bất ngờ thủng lưới ngay phút thứ 2 và chịu thảm bại chung cuộc 0-4. Còn đây là những lời huấn luyện viên Mourinho nói sau trận:

"Đó là một nỗi hổ thẹn. Việc thủng lưới sớm khiến các cầu thủ rất khó đá vì nó ảnh hưởng lớn tới tinh thần toàn đội. Chúng tôi không thua kém đối thủ, nhưng với bàn thắng từ rất sớm, các cầu thủ Chelsea đã đi trước cả vạn dặm."

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Với thất bại này, đội tuyển Việt Nam phải cố gắng nhiều ở trận lượt về

Đó chính xác là một nỗi hổ thẹn đối với tuyển Việt Nam. Vấn đề là huấn luyện viên Hữu Thắng lại không nhận ra được điều này và đã bị Indonesia đi trước "cả vạn dặm", mặc dù đã nếm trái đắng từ Campuchia. 

Chúng ta còn cả trận lượt về trên sân nhà để hy vọng, nhưng đó là chuyện của vài ngày nữa. Còn trong trận đấu này, với một tinh thần yếu kém và chậm chạp, đội tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số sát nút là... còn may.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?