Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:55
RSS

Nhân viên hàng không Mỹ dọa cướp con của khách nếu cứng đầu không nhường ghế

Thứ sáu, 05/05/2017, 11:25 (GMT+7)

Hành khách khẳng định việc một nhân viên hàng không đã nói với mình rằng: "Anh phải nhường ghế hoặc nếu không sẽ phải đi tù, vợ anh cũng sẽ đi tù và chúng tôi sẽ mang con anh đi".

Video clip vụ việc lan truyền sau khi được đăng trên YouTube ngày 3/5 đã nối dài danh sách sự cố gần đây của các hãng hàng không, gồm vụ hãng United kéo bác sĩ gốc Việt David Dao 69 tuổi khỏi máy bay ở Chicago đầu tháng 4.

Trên truyền hình Los Angeles KABC, vợ chồng Brian và Brittany Schear ở Huntington Beach, Nam California cho biết, ngày 23/4 họ từ Hawaii trở về Los Angeles cùng 2 con nhỏ 1 tuổi và 2 tuổi và muốn cho con Grayson 2 tuổi ngồi vào ghế họ đã mua cho con trai lớn Mason 18 tuổi đã bay về nhà trước đó.

Anh Brian tranh luận với nhân viên hàng không. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nhân viên Delta yêu cầu họ cho con ngồi trên đùi và trả lại ghế đó vì máy bay dư khách và tên người trên vé không đúng. Khi Schear không chấp nhận và tranh cãi vì đó là ghế họ đã mua, nhân viên Delta đe dọa rằng vợ chồng Schear sẽ vào tù vì đó là một hành vi phạm luật liên bang và rằng trẻ dưới 2 tuổi không được ngồi ghế riêng.

KABC cho biết, tính chính xác của tuyên bố này không rõ vì cả trang web Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Delta đều khuyến khích cha mẹ mua chỗ ngồi riêng cho trẻ nhỏ và sử dụng loại ghế an toàn cho trẻ em được chấp thuận.

Brian và Brittany Schear cũng bức xúc cho biết nhân viên máy bay dọa sẽ mang con họ đi nếu không chịu nhường ghế. Hai vợ chồng đang yêu cầu một lời xin lỗi và giải thích từ hãng Delta Airlines. 

Vợ chồng anh Brian. Ảnh: ABC

Anh Brian khẳng định việc một nhân viên hàng không đã nói với mình rằng: "Anh phải nhường ghế hoặc nếu không sẽ phải đi tù, vợ anh cũng sẽ đi tù và chúng tôi sẽ mang con anh đi".

"Là một người mẹ, tôi có 2 đứa con mới 1 và 2 tuổi. Tôi không biết những gì họ nói có thật hay không nhưng nó khiến tôi thấy sợ hãi".

Nhân viên hàng không yêu cầu Grayson ngồi trên đùi bố mẹ. Sau một cuộc thảo luận dài, gia đình Schear đã đồng ý. Tuy nhiên sau đó, họ vẫn bị đuổi xuống máy bay và không được một khoản tiền đền bù nào cả. Anh Brian kể rằng họ đã phải tự đặt phòng khách sạn và mua thêm 3 vé máy bay để đi về ngày hôm sau. 

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải rơi vào tình huống như vậy. Khi chúng tôi rời khỏi máy bay, có khoảng 4,5 người đang chờ chỗ. Họ đã bán thừa quá nhiều vé".

Hình ảnh về vụ việc trên máy bay Delta Airlines. Nguồn: Big World

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus