Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:27
RSS

Người đi đường bắt trúng đứa trẻ bà mẹ tuyệt vọng ném qua cửa sổ tầng 10

Thứ năm, 15/06/2017, 11:48 (GMT+7)

Điều kỳ diệu tưởng chừng chỉ có trong phim truyện đã xảy ra ngay giữa thời khắc nghẹt thở nhất của vụ hỏa hoạn chung cư ở Anh: Người đi đường bắt trúng đứa trẻ được mẹ ném từ tầng 10.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư ở Anh, Samira Lamrani cho biết cô đã nhìn thấy một người phụ nữ ném con mình qua cửa sổ tầng 9 hoặc tầng 10 để người đi đường đỡ, cứu em bé thoát khỏi đám cháy.

"Người ta bắt đầu nhìn ra từ các ô cửa sổ, sau đó liên tục đập mạnh và la hét liên hồi. Chiếc cửa sổ mở hé, một phụ nữ ra dấu hiệu rằng bà sắp ném con mình xuống và muốn ai đó đỡ đứa trẻ. Một người đàn ông đã chạy tới và bắt được em bé", bà Lamrani kể lại.

"Tôi có thể nhìn thấy mọi người đang gào khóc và kêu cứu ở khắp các tầng. Chúng tôi trấn án và nói với họ rằng chúng tôi đã làm tất cả có thể, đồng thời cũng đã gọi điện tới số khẩn cấp 999, vậy nhưng, rõ ràng nỗi sợ hãi vẫn hằn rõ trên gương mặt họ", bà Lamrani tiếp tục kể lại.

Hiện trường vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Anh. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Anh. Ảnh: Reuters

"Một người bạn của con gái tôi cho biết con bé còn nhìn thấy một nạn nhân cố gắng nhảy qua cửa sổ bằng chiếc dù tự chế. Càng nhìn lên cao, tôi càng nhìn thấy nhiều người, chủ yếu là trẻ con, bởi giọng của trẻ con thường cao. Tôi nghe thấy rõ tiếng những đứa trẻ kêu cứu, điều mà sẽ còn ám ảnh tới tôi mãi sau này.

Trong khi đó, một người phụ nữ khác có tên Zara cho biết cô cũng nhìn thấy 1 người phụ nữ ném con trai, khoảng 5 tuổi, qua cửa sổ tầng 5, tầng 6 của tòa nhà để con có thể thoát khỏi đám cháy.

"Một người phụ nữ đã ném con trai qua cửa sổ. Tôi nghĩ là cậu bé đó chỉ bị thương nhẹ và gãy xương. Khi ngọn lửa bùng lên, tôi đã để quên điện thoại nên bèn quay lại lấy. Khi chạy ra, các con đường đã bị chặn bởi ngọn lửa lan quá nhanh. Cảnh tượng đúng như trong một bộ phim Hollywood vậy", bà Zara nói.

chung cư Anh bốc cháy

Người mẹ đã liều mình ném con từ tầng 10 của tòa chung cư Anh bốc cháy này. Ảnh: LNP

Trước đó, vụ việc tương tự đã từng xảy ra. Khi căn nhà bốc cháy, trong lúc sinh tử, một người mẹ ở Washington (Mỹ) đã buộc phải ném con ra khỏi cửa sổ.

Tháng 11 năm 2015, anh Mark Hedgpeth đang thư giãn trong nhà mình thì nhận ra ánh lửa cháy từ camera an ninh và tiếng la hét từ nhà hàng xóm gần đó. Anh chạy băng qua đường và thấy căn nhà hai tầng của hàng xóm đang chìm trong lửa.

Gia đình này có bốn người đang bị kẹt ở tầng hai. Lửa cháy từ bên dưới cầu thang, khiến cho lối thoát duy nhất ra khỏi căn nhà bị bịt lại. Chị Chiann James, mẹ của hai đứa trẻ, đã chạy tới cửa sổ ở tầng hai và buộc phải thả em bé cho người hàng xóm đã chờ sẵn ở đó, từ độ cao 6 mét. Anh Hedgpeth đã ôm được bé.

"Không gì có thể khiến tôi bắt trượt lúc đó, không gì cả", anh Hedgpeth nhớ lại. Sau khi đã thả đứa con nhỏ an toàn, người mẹ tiếp tục thả đứa con lớn cho một người lạ đang xe đạp ngang qua, chạy lại giúp đỡ. Rồi chị James và chồng cũng nhảy ra khỏi cửa sổ.  "Tôi rất biết ơn những người đã cứu giúp con mình", chị James nghẹn ngào nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN