Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:05
RSS

Người chồng nói gì sau khi bị vợ mang thai 7 tháng tố bạo hành dã man?

Thứ tư, 17/05/2023, 06:41 (GMT+7)

Trên trên mạng xã hội đang lan truyền các đoạn video ghi lại hình ảnh chị B.T.T.G. (đang mang thai 7 tháng) tố bị chồng là T.V.L. bạo hành dã man gây thương tích khắp người.

Sự kiện:
Hải Dương

Người chồng nói gì sau khi bị vợ mang thai 7 tháng tố bạo hành dã man

Thông tin chị G. tố bị chồng bạo hành gây thương tích khắp cơ thể hiện đang gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây,  trên trên mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại hình ảnh chị B.T.T.G (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang mang thai 7 tháng tố bị chồng là T.V.L. (SN 1986, thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bạo hành dã man gây thương tích khắp người.

Theo lời chị G., lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và chồng có xảy ra cãi nhau, khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh. Nguyên nhân chị G. bị đánh xuất phát từ việc người chồng bắt chị phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Trường hợp không vay được tiền thì chị G. sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu.

Người chồng đã dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và lấy bếp gas đốt lửa; bên cạnh đó còn dùng dây điện của nồi cơm điện, dây thắt lưng đánh chị khiến khắp người có thương thương tích ở mặt, hai bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai…

Khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, chị G. không dám nói vì sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ ở Kiên Giang đe dọa người thân. Đến tối 10/5, chị G. và chồng đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP HCM với mục đích vay tiền. Khi vào đến nơi, chị G. tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang, còn chồng chị sau đó đã quay trở lại Hải Dương một mình.

Cũng theo lời chị G., chị bị chồng bạo hành, còn bố mẹ chồng đối xử rất tốt với chị, mẹ chồng thương và bênh vực chị. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ngoài hình ảnh chị G., còn có cha mẹ và cô ruột của người phụ nữ này.

Người chồng nói gì sau khi bị vợ mang thai 7 tháng tố bạo hành dã man

Ngôi nhà chị G. sinh sống cùng chồng tại Hải Dương. Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Trao đổi với Báo Người lao động ngày 16/5 về sự việc này, ông Vũ Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên cho biết, sau khi xem được clip trên mạng xã hội liên quan đến chị G., bản thân ông cùng người dân trên địa bàn xã ai cũng bất ngờ. Ở cùng thôn Quỳnh Khê 2, ông thấy vợ chồng chị G. có to tiếng với nhau nhưng việc đánh nhau thì không.

Theo ông Bảo, Công an xã Kim Xuyên đã tiến hành xác minh, tìm hiểu và làm việc với anh L., bố mẹ anh L. cũng như nắm thông tin hàng xóm. Khi đến nhà làm việc, chỉ có mình anh L. còn chị G. thì vắng mặt. Hiện tại, công an xã đã tìm cách liên lạc với chị G. và đề nghị chị G. làm đơn trình báo với Công an Hải Dương.

"Hiện tại địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh, đơn từ của chị G., cũng như của người thân của chị. Cho nên không biết nguyên nhân vụ việc như thế nào mà hiện tại chỉ là thông tin một chiều đăng tải trên mạng xã hội. Tốt nhất chị G. nên có đơn trình báo đến cơ quan chức năng.”, lãnh đạo xã Kim Xuyên nói.

Trong khi đó, thông tin với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Vũ Anh Hưng - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên) cho biết, gia đình anh L. thuộc hộ cận nghèo của địa phương và đông con.

Theo ông Hưng, giữa vợ chồng anh L. có xảy ra cãi nhau, còn việc anh L. đánh chị G. thì địa phương không biết, bởi địa phương không nhận được tin báo hay trình báo của chị G.

"Trường hợp chị G. bị chồng bạo hành mà báo chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay và nhiều cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Tuy nhiên, chị không trình báo với cơ quan chức năng mà sau khi về quê chị mới lên mạng xã hội nói.", ông Hưng nhấn mạnh.

Người chồng nói gì sau khi bị vợ mang thai 7 tháng tố bạo hành dã man

Anh L. cho rằng nhiều thông tin vợ nói là không đúng sự thật. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Chia sẻ với phóng viên, anh L. - chồng chị G. cho hay, từ hôm có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc anh bạo hành vợ anh thực sự rất mệt mỏi, căng thẳng; thậm chí không dám ra ngoài đường và anh cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy.

Theo lời anh L., trước khi đến với nhau cả anh và chị G. đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Năm 2020, thông qua bạn bè, anh quen biết chị G.,  thời điểm đó chị đang làm việc tại TP HCM. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, 2 người tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, anh L. có vào nhà chị G. ở tỉnh Kiên Giang.

Do thời điểm năm 2021 dịch bệnh covid-19 khiến việc di chuyển khó khăn nên 2 bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4/2021, hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành).

Khi về chung sống, những ngày đầu, vợ chồng anh có bán phở trên TP Hải Dương. Sau chuyển sang buôn bán hoa quả tại chợ Hội Đô (TP. Hải Dương). Do làm ăn không thuận lợi và gặp dịch bệnh nên vợ chồng anh không làm nữa.

Anh L. cũng thông tin thêm, hiện tại vợ chồng anh có với nhau 1 cháu trai 17 tháng tuổi, chị G. đang mang thai người con thứ 2 được 7 tháng.

Liên quan đến thông tin vợ tố bạo hành, anh L. cho biết, vào tối 10/5, anh có cùng vợ đáp máy bay từ Hải Phòng vào TP HCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1h sáng, 2 vợ chồng anh đã ngủ lại sân bay chờ đến sáng. Sau đó, chị G. bắt xe về Kiên Giang, còn anh L. trở lại Hải Dương. Đến hôm sau, khi đang ở nhà thì được Công an xã Kim Xuyên gọi hỏi về thông tin trên mạng xã hội, lúc này anh L. mới biết sự việc.

Anh L. nhấn mạnh nhiều thông tin vợ anh nói trong clip không chính xác. Theo đó, trong lúc cãi nhau do nóng giận nên anh đã dùng thắt lung đánh vào người vợ, còn những điều khác đều không phải sự thật.

“Nhiều thông tin cô ấy nói trong clip không đúng. Hôm đó, khi cãi nhau, tôi có cầm dây thắt lưng đánh vào người vợ, còn vụt vào vị trí nào thì không nhớ. Riêng vấn đề dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện đánh hay bắt gọi điện vay tiền nạp chơi game, cấm không cho ra ngoài, công an đến nhà không cho nói… tôi đảm bảo không đúng”, anh L. phân trần.

Được biết, chị G. đã đến bệnh viện khám sức khỏe. Trong ngày 16/5, gia đình anh L. đã có mặt tại gia đình nhà bố mẹ đẻ chị G. tại Kiên Giang để nói chuyện về sự việc này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại