Thứ tư, 17/04/2024 | 03:29
RSS

Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi thương tích khắp người, nghi bị bạo hành

Thứ tư, 12/04/2023, 15:37 (GMT+7)

Thấy trên cơ thể bé trai hơn 1 tuổi có nhiều vết thương, tay phải bị gãy,... nghi cháu bé bị bạo hành nên người dân đã trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Sự kiện:
TP.HCM

Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi thương tích khắp người, nghi bị bạo hành

Bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến 

Thông tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến ngày 12/4 cho biết, Công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP HCM) xác minh, điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, cha mẹ của bé trai đưa bé đến phòng trọ của người cô ruột tên T. ở đường Tam Đông 20, cách nhà trọ nơi cháu bé sinh sống khoảng 200m gửi nhờ chăm sóc giùm.

Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi thương tích khắp người, nghi bị bạo hành

Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi thương tích khắp người, nghi bị bạo hành

Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương. Ảnh: Báo Tiền phong

Lúc này, chị T. phát hiện trên người bé trai bị có dấu hiệu mới bị bỏng khắp vùng mặt nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc; vết thương ở vùng mặt, lỗ tai. Không những thế, bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi ngờ bé trai bị bạo hành nên chị T. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo của chị T., lực lượng chức năng đã có mặt đưa cháu bé đến bệnh viện, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan để điều tra xử lý vụ việc.

Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi thương tích khắp người, nghi bị bạo hành

Khu nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cùng cha mẹ. Ảnh: Báo Tiền phong

Một số người dân xung quanh nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cho phóng viên Báo Tiền phong biết, cha của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai thuê phòng trọ, sinh sống với hai người con được khoảng 1 tháng nay.

Họ cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. “Bé trai bị đánh là con đầu, nó ốm yếu lắm, uống sữa còn không nổi nữa. Tôi nhìn mà đau xót. Ba mẹ cháu không thấy đi làm, suốt ngày ở trong phòng trọ, đóng kín cửa”, một người dân gần nhà trọ chia sẻ.

Trao đổi với Báo Dân Việt, đại diện Công an huyện Hóc Môn cũng xác nhận trên địa bàn có sự việc một bé trai bị thương tích khắp người nghi do cha mẹ đánh. Hiện, Công an xã Thới Tam Thôn đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại