Thứ năm, 28/03/2024 | 22:06
RSS

Nghi phạm thảm sát ở Hà Giang: Có biểu hiện phát bệnh tâm thần từ 3 ngày trước

Thứ năm, 01/12/2016, 16:51 (GMT+7)

Gia đình nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang có tiền sử 3 đời bị bệnh tâm thần. 3 ngày trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm có biểu hiện nghiến răng, mắt dại, chảy nước dãi...

Hơn nửa ngày sau khi vụ thảm sát kinh hoàng khiến 5 người thương vong tại Hà Giang, người dân thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Tẩn Văn Thường, công an viên thôn Tả Ngảo cho biết trên báo Công an TP.HCM ông là người trực tiếp bắt giữ tên Phù Minh Tuấn. Trước đó, ông Hủng Văn Vành, trưởng thôn Tả Ngảo nghe thấy tiếng la thất thanh từ nhà ông Tả đã lập tức thông báo cho anh Phù Văn Thông (thôn trưởng) xuống kiểm tra tình hình.

Thảm sát 4 người ở Hà Giang chân dung nghi phạm

Nghi phạm Phù Minh Tuấn.

Do đang ở xa nên anh Thông vội gọi cho Phù Văn Thịnh  (cháu ruột anh Thông, cán bộ dân quân). Do chỉ nghĩ là tranh chấp hoặc cãi nhau nên Thịnh có sự chuẩn bị trước. Vì vậy, khi vừa xuống xe trước của nhà ông Tả, anh Thịnh bị tên Tuấn lao đến, chém liên tiếp vào mặt và chân khiến nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi xe máy sang nhà bà thím là bà Tải Lở Mở (SN 1965) cách đó gần 1 km sát hại bà Mở và chém bị thương cháu trai là Phù Láo Sán (SN 1990).

Thảm sát tại Hà Giang hiện trường vụ án

Hiện trường vụ thảm sát tại Hà Giang. Ảnh Công an nhân dân

Khi hắn quay ngược về nhà bố đẻ thì đội dân quân đã phục kích sẵn ở đó, anh Tẩn Văn Thường (công an viên) và anh Làn Văn Thành (phó công an xã) dùng gậy inox trấn áp, khống chế bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Theo người dân sống gần nhà nghi phạm Phù Minh Tuấn, gia đình Tuấn có tiền sử 3 đời bị tâm thần. Trong đó ông và chú ruột của hắn cũng bị bệnh này. Tuấn có 2 người con trai, đứa con đầu đã bị chính cha ruột giết hại cách đây 1 năm trong cơn phát bệnh tâm thần.

Thảm sát tại Hà Giang khiến 4 người tử vong

Người dân xôn xao về vụ thảm sát khiến 4 người tử vong. Ảnh Vietnamnet

Đứa con thứ 2 năm nay học lớp 5, lúc xảy ra sự việc, thấy bố cầm dao, đứa trẻ hoảng sợ, trốn vào gầm giường nên may mắn thoát chết. Vợ nghi phạm cũng thấy chồng bị tâm thần cũng bỏ đi làm công nhân ở tỉnh khác, nhiều năm nay không về.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Phù Ánh Tuyết (SN 2015), do bố mẹ đi làm ăn xa, nên Tuyết được gửi cho ông bà, chính vị vậy, cháu bé tội nghiệp đã phải chịu cái chết oan ức thảm thương.

Theo 1 số nhân chứng, 3 ngày trước khi gây án, đối tượng không ăn uống gì, có biểu hiện: nghiến răng ken két, chảy dãi, mắt dại ra nhưng gia đình thiếu quan tâm nên mới xảy ra vụ thảm sát.

Thảm sát tại Hà Giang 5 người thương vong

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát. Ảnh Vietnamnet

Như thông tin đã đưa, khoảng 4h sáng nay, đối tượng Phù Minh Tuấn (SN 1984) đã dùng dao chém chết cha ruột là ông Phù Láo Tả (SN 1957) và cháu Phù Thị Nguyệt (SN 2014, con của anh trai nghi phạm).

Sau đó, Tuấn cầm dao xuống nhà chém bà Tải Thị Mở (SN 1965) và anh Phù Láo Sán (SN 1990). Khi anh Phù Văn Thịnh (SN 1993), là dân quân đã đến hiện trường ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì bị gã cầm dao chém tại chỗ.

Hiện duy nhất có nạn nhân Phù Láo Sán sống sót, tuy nhiên anh Sán bị thương nặng, vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo huyện Quanh Bình đã xác nhận vụ việc và cho biết khi gây án, nghi phạm có biểu hiện tâm thần. Trước đó nghi phạm này từng bi đưa đi điều trị bắt buộc tại BV Tâm thần Trung Ương, vừa mới về nhà điều trị được 6 tháng.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Quang Bình đã có mặt động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình có người bị sát hại 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus