Thứ năm, 25/04/2024 | 09:20
RSS

Thảm sát 4 người tại Hà Giang: Quá khứ kinh hoàng của nghi phạm Phù Minh Tuấn

Thứ năm, 01/12/2016, 11:03 (GMT+7)

Trước khi gây ra vụ thảm sát ở Hà Giang khiến 4 người thiệt mạng, nghi phạm Phù Minh Tuấn từng vung dao truy sát con trai ruột mới 5 tuổi.

Trao đổi nhanh với báo chí về vụ thảm sát ở Hà Giang, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Hà Giang) xác nhận đúng là trên địa bàn xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 nạn nhân tử vong và 1 người đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ thảm sát ở Hà Giang vào sáng 1/12/2016 1

Hiện trường vụ thảm sát ở Hà Giang vào sáng 1/12/2016. Ảnh GĐ&XH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h20 sáng 1/12, Phù Minh Tuấn (32 tuổi, nghi phạm) cầm dao sang nhà ông Phù Láo Tả (59 tuổi, thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh) và bất ngờ chém tất cả những người trong nhà. Các nạn nhân trong vụ án là Phù Láo Tả (59 tuổi), Tải Lở Mở (51 tuổi), Phù Văn Thịnh (23 tuổi), Phù Thị Nguyệt (2 tuổi) và Phù Láo Sán (26 tuổi).

Ngay sau khi phát hiện vụ thảm sát tại Hà Giang, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi, dân quân thôn Tả Ngảo) đã được điều động đến hiện trường để ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì bị đối tượng cầm dao chém tại chỗ. Tính đến thời  điểm hiện tại đã có 4 người tử vong, duy chỉ có anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại cơ quan chức năng huyện Quang Bình đã có mặt phong tỏa hiện trường vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang. Trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Phong, Bí thư huyện ủy Quang Bình (Hà Giang) cũng cho biết, ngay sau khi gây án, đối tượng Phù Minh Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, Phù Minh Tuấn là con trai ông Phù Láo Tả. Các nạn nhân khác đều là người thân của Tuấn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện đã xuống địa bàn phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Nghi phạm Phù Minh Tuấn trong vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Phàn Giào Họ

Đáng chú ý, nghi phạm Phù Minh Tuấn chính là kẻ đã từng vung dao chém chết con trai ruột mới 5 tuổi vào đầu năm ngoái. Cụ thể, vụ án mạng thương tâm xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 6/1/2015, cũng tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Nạn nhân là cháu Phù Văn C. (5 tuổi) đã bị bố ruột là Phù Minh Tuấn (nghi phạm trong vụ thảm sát ở Hà Giang ngày 1/12/2016) dùng dao truy sát, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Chị Sìn Thu H. (SN 1980, mẹ nạn nhân) kể lại, thời điểm sự việc xảy ra chị vẫn đang cùng con trai nằm ngủ.

Chồng chị là Phù Minh Tuấn cũng đang nằm bỗng dưng bật dậy hô rằng: “Có một đoàn người lạ mặt tới bắt anh đi, giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi. Anh phải mang một đứa con nữa đi cùng xuống âm phủ”.

Nghe chồng nói vậy, chị H. vội vàng kêu cháu C. chạy trốn nhưng đứa bé 5 tuổi vẫn không thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt từ chính tay bố ruột. Theo lời chị H., trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm này, Phù Minh Tuấn từng mắc bệnh tâm thần.

Thảm sát ở Hà Giang  3

Ngôi nhà nơi Phù Minh Tuấn từng chém chết con ruột. Ảnh Công Lý

Vài năm trở lại đây, bệnh tình của y ngày một nặng thêm và cứ 1 – 2 tháng là lại lên cơn co giật. Cũng bởi căn bệnh này của Tuấn mà kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt, bao nhiêu tiền của trong nhà đều đổ vào chữa trị cho Tuấn nhưng cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong khi đó, bà Tẩn Thị Mở (mẹ Phù Minh Tuấn) đau đớn cho hay: Ngày thường con bà vẫn rất bình thường, nếu có lên cơn cũng chỉ một lúc rồi lại hết. “Không ngờ nó giết đúng con trai ruột của mình. Đau đớn quá”.

Và thật không ngờ, gần 2 năm sau ngày đoạt mạng con trai ruột, Phù Minh Tuấn lại ra tay hạ sát 4 người thân khác là họ hàng, ruột thịt vào ngày 1/12/2016, gây ra vụ thảm sát ở Hà Giang khiến dư luận rúng động.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus