Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:22
RSS

Cuồng ghen dẫn tới án mạng đau lòng

Thứ ba, 01/11/2016, 10:14 (GMT+7)

Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Sinh dùng dao đâm ông Trọng khi ông đang nằm trên giường của một nhà kho gần nhà. Ông Trọng đưa tay gạt đỡ, cướp được dao rồi đâm lại vợ...

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Dương Công Trọng (SN 1977), trú tại thôn Lân Rò, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo trạng, ông Trọng và bà Hoàng Thị Sinh (SN 1976) lấy nhau sau khi học xong trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn.

hung thủ giết người trong cơn cuồng ghen

Hung thủ giết người trong cơn cuồng ghen

Vợ chồng ông Trọng mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Gần đây, ông Trọng thường giao lưu với khách hàng, bạn bè nên bà Sinh sinh ra nghi ngờ, ghen tuông. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng dẫn đến bà đã đuổi đánh ông Trọng nhiều lần.

Đêm khuya 3/5/2016, khi ông Trọng đang nằm trên giường của một nhà kho gần nhà, bà Sinh đến và dùng dao đâm chồng. Ông Trọng đưa tay gạt đỡ, cướp được dao rồi đâm lại nhiều nhát. Tiếp đó, ông Trọng còn dùng thanh sắt dài 70cm đánh vào vùng cổ, mặt và đầu bà Sinh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ra tòa, ông Trọng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ rõ ăn năn hối lỗi. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng như xét đến bị hại cũng có phần có lỗi nên HĐXX tuyên phạt ông Trọng 7 năm tù.

Vũ Liễu
Theo Đời sống Plus