Thứ ba, 19/03/2024 | 16:23
RSS

Nghi mẹ trầm cảm cứa cổ 4 con rồi tự tử

Thứ sáu, 19/10/2018, 16:38 (GMT+7)

Sau khi làm bị thương các con, bà mẹ này đã tự cắt cổ mình nhưng đúng lúc chồng bắt gặp nên đã can ngăn và kêu gọi người khác tới giúp đỡ.

Theo Saostar, người mẹ 30 tuổi ở Kota Belud, bang Sabah bất ngờ dùng dao cắt cổ họng bé Jerry Yohanes, 8 tháng tuổi và 3 đứa con khác gồm Nurul Hanisa, 8, Melati, 7 và Jehan, 5 tuổi, trong một khu nghỉ mát tại quần đảo Pulau Mantanani (Malaysia) chiều 18/10.

Bé Jerry Yohanes tử vong tại chỗ trong khi những đứa trẻ còn lại bị thương nặng và phải nhập viện. Theo đó, sau khi làm bị thương các con, bà mẹ này nghi mắc chứng trầm cảm đã tự cắt cổ họng mình nhưng đúng lúc chồng bắt gặp nên đã can ngăn và kêu gọi người khác tới giúp đỡ.

Tại hiện trường, 4 đứa trẻ nằm trên sàn nhà, tất cả đều chảy nhiều máu. Tuy nhiên, đứa bé nhất đã tử vong. 3 đứa còn lại bị thương nặng với những vết thương trên cổ họng.

Nghi mẹ trầm cảm cứa cổ 4 con rồi tự tử
Người mẹ bị bắt. Ảnh: NST


Vụ việc mẹ cắt cổ họng con từng xảy ra trước đây ở Tây Ban Nha năm 2015. Cư dân địa phương tên El Mundo hôm 12/8/2015 gọi điện cho cảnh sát và báo rằng có một phụ nữ “hành động bất thường” tại một nghĩa trang gần nơi người này sinh sống. Khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy thi thể một đứa bé 3 tháng tuổi.

Ngay lập tức, bà mẹ được áp giải tới bệnh viện để giám định sức khỏe Một nguồn tin cảnh sát cho biết đứa bé bị cắt cổ họng, theo GĐXH.

Theo báo IB Times, người phụ nữ là mẹ đứa bé 3 tháng tuổi kể trên và một đứa con trai 3 tuổi khác. Người mẹ bị bệnh tâm thần và đã kết hôn với một người đàn ông Nam Mỹ Hai người trước đây làm nghề bán quần áo.


Xem thêm: Vụ trẻ sơ sinh nghi bị ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm: Lạnh người lời khai nữ sinh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN