Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:53
RSS

Nghẹn ngào lời dặn 'không được khóc' của bệnh nhi ung thư trước khi ra đi mãi mãi

Thứ tư, 10/06/2020, 10:24 (GMT+7)

Em dường như biết trước mình sắp ra đi nên em bình tĩnh lắm, dặn dò mọi người rằng khi em từ trong phòng cấp cứu ra mọi người không được khóc. Em cố gượng về đến cửa nhà thì em đi...


Các bệnh nhi mắc ung thư tại Bệnh viện K Trung ương học tập tại “Lớp học Hạnh phúc”. Ảnh: Báo giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải và chia sẻ một bài viết của mẹ một bệnh nhi ung thư kể về một cậu bé cùng phòng đã dặn mọi người không được khóc khi em ra đi.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Đặng Vân Anh, thì bé nhà chị đang điều trị ở khoa cho trẻ ung thư. Tại khoa có 1 em trai tên Q 15 tuổi, em bị ung thư tuỷ. Lúc chị vào thì Q đã giai đoạn cuối, nhìn Q. nhợt nhạt da tái, nhưng điều chị ấn tượng ở Q là em vẫn rất lạc quan vui vẻ với tất cả mọi người.

"Một hôm sáng ấy em sốt người run bần bật, mình vẫn nhớ rõ em liên tục kêu “chị ơi, chị ơi, chị”, nhờ mình kêu mẹ em giùm em. Thấy không ổn nên chuyển em xuống khoa cấp cứu, sang ngày hôm sau đó thì bệnh viện trả em về.

Em dường như biết trước mình sắp ra đi nên em bình tĩnh lắm, dặn dò mọi người rằng khi em từ trong phòng cấp cứu ra mọi người không được khóc. Em cố gượng về đến cửa nhà thì em đi... thực sự không thể ngờ là em đi nhanh đến thế. Ai cũng thương em thương mẹ em.

Nhà em nghèo, vay mượn được bao nhiêu dồn hết cho em đi chữa bệnh, đến khi em mất nhà cũng cạn kiệt, thậm chí còn không có giường cho em nằm chỉ nằm đất và đắp chiếu lên. Mọi người quyên góp cho em được 38 triệu, mẹ em khóc hết nước mắt.

Em đi như thế cũng gần 3 tuần, hôm nay mẹ em sắp xếp công việc xong thì có quay lại bệnh viện thăm mọi người. Mẹ em đi từng phòng, cho mỗi bé bệnh nhi 50K. Đến bé nhà mình, mẹ em bảo “Long ơi, anh Q cho con này, con nhớ anh Q không!”.

Mình thực sự muốn rơi nước mắt. Mẹ em đi từ thiện lại cho các bé từng chung khoa con mình, có lẽ vì mẹ đã quá hiểu được nỗi đau về thể xác của con và tinh thần của các ba mẹ ở trong đây. Một mét vuông vài em bị Ung Thư, trái tim các bà mẹ trong Khoa này là những trái tim dù đau khổ nhưng chắc chắn là can trường nhất. Các con đều con quá nhỏ để phải chống chọi với căn bệnh này", chị  Vân Anh viết.

Câu chuyện trên đã làm nhiều cư dân mạng xúc động trước tinh thần chiến đấu ung thư của cậu bé và tấm lòng người mẹ cậu bé. "Tôi đã khóc khi đọc toàn bộ câu chuyện", một độc giả chia sẻ.

Độc giả Trang Nhung xúc động: "Đọc xong bài viết khóc như mưa, thương Q, thương mẹ Q, thương các bé ung thư, còn nhỏ mà phải chống chọi lại sự đau đớn. Cầu chúc sức khỏe cho tất cả các em".

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN