Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:43
RSS

Nghệ An: Vào rừng gặp dúi bạch hiếm thấy, người đàn ông hoảng sợ tưởng... quái vật

Thứ hai, 27/03/2017, 11:30 (GMT+7)

Theo quan niệm của người dân tộc Thái, nếu bắt được con dúi có màu khác lạ, họ thường xem đó là điềm xui nên sẽ vứt hoặc bán con dúi đi càng sớm càng tốt.

Trong lúc đi rừng, ông Vi Văn Trung (54 tuổi, trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) bắt được con dúi màu trắng hiếm thấy tại đỉnh núi Con Phen, nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Theo quan sát, con dúi có bộ lông màu trắng tinh, mũi, răng, mắt đều có màu hồng, cân nặng khoảng 1kg.

“Nhìn hang và cây nứa chết tôi đoán là hang dúi. Khi đào đến nơi tôi hết sức hoảng sợ, tưởng rằng nó là quái vật, phải một lúc sau tôi mới dám lấy gậy ghì và bắt nó” - ông Trung cho biết thêm.

dúi bạch hiếm thấy

Dúi bạch hiếm thấy mà ông Trung bắt được khi đi rừng

Theo ông Trung cũng như những thợ săn dúi ở miền núi Nghệ An, họ chưa bao giờ thấy con dúi có bộ lông màu trắng đẹp như thế này bao giờ.

Theo quan niệm của người dân tộc Thái, nếu bắt được con dúi có màu khác lạ, họ thường xem đó là điềm xui nên sẽ vứt hoặc bán con dúi đi càng sớm càng tốt.

Ngay sau khi biết tin ông Trung bắt được con dúi lạ, nhiều người đã đến xem và trả giả cao. Được biết, con dúi trắng đã được anh Trung bán cho anh Vi Thanh Chung - cán bộ Trạm Y tế xã Hữu Khuông nuôi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus