Thứ năm, 25/04/2024 | 10:53
RSS

Mỗi hộ dân cạnh công ty Rạng Đông được tặng 1 phích, 5 bóng đèn Led

Chủ nhật, 08/09/2019, 14:26 (GMT+7)

Theo người dân, sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền quận Thanh Xuân cùng đại diện Công ty Rạng Đông đã đến thăm hỏi, tặng quà, thống kê thiệt hại.

Anh Tú (một người có nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy) cho Trí thức trẻ biết, sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền quận Thanh Xuân cùng đại diện Công ty Rạng Đông đã đến thăm hỏi, tặng quà, thống kê thiệt hại.

Một số hộ dân bị thiệt hại cạnh khu nhà kho cho hay, đại diện Công ty Rạng Đông đến thăm hỏi, tặng quà cho mỗi gia đình gồm một phích nước inox loại 2 lít và 5 bóng đèn Led blub loại 9W do chính đơn vị này sản xuất để trong túi quà giấy.

Bên cạnh đó, đơn vị này hỗ trợ bước đầu 1 triệu đồng cho mỗi hộ dân. Ngoài ra, với các hộ dân đã đi khám, làm xét nghiệm ở các bệnh viện cũng được công ty này hứa sẽ chi trả toàn số tiền chi phí.

"Thiệt hại của chúng tôi rất nhiều còn việc hỗ trợ của Công ty Rạng Đông chẳng đáng gì, nhưng họ đến đưa thì chúng tôi nhận. Riêng phích nước, bóng đèn là hàng của họ sản xuất ra, họ mang tặng nên chúng tôi nhận, nhưng cũng không hiểu sao họ lại tặng chúng tôi như vậy", một người dân bày tỏ.

Một người dân khác cũng chia sẻ, phích nước, bóng đèn của Công ty Rạng Đông tặng, người này vẫn để nguyên nhưng sẽ dùng khi bóng đèn của gia đình bị cháy.

Sau sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Rạng Đông, nhiều hàng quán kinh doanh xung quanh khu vực này đã phải đóng cửa tạm nghỉ một thời gian. Thậm chí, có nhà đã phải sang nhượng hoặc bán nhà để chuyển hẳn đi nơi khác.

Gia đình anh T. (phường Hạ Đình, Hà Nội) chính là một trong số đó. Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T cho hay, lý do chính khiến anh phải treo biển bán nhà là bởi có 2 con nhỏ.

Mỗi hộ dân cạnh công ty Rạng Đông được tặng 1 phích, 5 bóng đèn Led sau vụ cháy
Số quà tặng của công ty Rạng Đông. Ảnh: Trí thức trẻ

“Sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu hơn người lớn, nếu sống trong vùng độc hại nữa thì vô cùng nguy hiểm. Tôi thà bán nhà chuyển đi còn hơn là cứ nơm nớp lo sợ về sức khoẻ. Mà không chỉ các con, sức khoẻ của người lớn cũng là điều rất quan trọng”, anh T. cho biết thêm.

Cũng có ý định bán nhà, nhưng ông H. (phường Hạ Đình) đã rao bán từ trước khi vụ cháy xảy ra. Việc bán nhà theo hàng xóm của ông kể lại là do ông có 2 nhà, muốn bán bớt để có tiền chi tiêu.

Ngôi nhà của ông H. có diện tích gần 70m2 nằm ở vị trí đầu ngõ với 2 mặt tiền khá đẹp, ô tô tải có thể vào tận cửa nhà. Vì thế, ông H. đã để giá khá cao, gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau sự cố xảy ra, dù gia đình đã giảm giá một chút nhưng chẳng thấy ai hỏi han.

Không chỉ nhà đất, một chung cư ở ngay phía sau nhà máy Rạng Đông cũng đã bắt đầu có người rao bán. Chưa rõ lý do thực sự là gì, nhưng theo bảo vệ toà nhà, 2 hộ đang muốn bán nhà đã sinh sống ở đây khoảng 4 - 5 năm. Giá bán mỗi căn có diện tích khoảng 100m2, dao động quanh 2 tỷ đồng.

Không chỉ nhà riêng, các cửa hàng ở khu vực này thi nhau đóng cửa hoặc treo biển thanh lý, sang nhượng. Một cửa hàng thiết bị điện thoại đã phải chấm dứt hợp đồng sớm trước 3 tháng và gấp rút tìm người thuê mới. Thậm chí, chủ cửa hàng này còn sẵn sàng nhượng lại 2 chiếc điều hòa và tủ lạnh cho khách thuê với giá "hữu nghị".

Tìm hiểu về tình hình thuê nhà trọ sau sự cố, cũng có một số nhà đã chuyển khỏi khu vực này, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Tại một nhà trọ trong ngõ ngay gần khu vực cháy, một gia đình đã chuyển đi để lại một phòng trống.

Theo ghi nhận của PV trong sáng 8/9 tại khu chung nằm ở ngõ 85 Hạ Đình, số hộ gia đình còn bám trụ rất ít. Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban quản trị tòa A1, sau khi nghe tin kết quả quan trắc cho thấy có hơn 15kg đến hơn 27kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường và nhiều chỉ số ô nhiễm thủy ngân vượt quá so với tiêu chuẩn quốc tế rất nhiều người dân vội dọn dẹp đồ đạc, chuyển đi nơi khác ở.

Ông Tiến nói, số hộ dân còn ở lại đây rất ít, do không có nơi để dọn đi ở tạm hoặc không có điều kiện kinh tế để thuê được ngay nơi ở mới.

"Bà con lo ngại ảnh hưởng sức khỏe chuyển tạm đi nơi khác ở như di tản nên ở đây giờ rất vắng vẻ. Tôi là Trưởng Ban quản trị phải thường xuyên ở đây để phối hợp với chủ đầu tư, lo bảo vệ, giữ gìn tài sản, nhà cửa cho người dân", ông Tiến nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN