Thứ ba, 23/04/2024 | 13:50
RSS

Một mực nói 'không biết gì' dù sống chung với thi thể vợ suốt 2 tháng

Thứ hai, 29/10/2018, 07:11 (GMT+7)

Người đàn ông sống chung với thi thể vợ suốt 2 tháng nhưng một mực khẳng định "không biết gì".

Theo Saostar, ngày 23/10, cảnh sát thành phố Tokyo (Nhật Bản) tiến hành bắt giữ Hiroshi Inoue, một người đàn ông 72 tuổi, sau khi phát hiện nơi cư trú của ông ta tại phường Shinjuku có chứa thi thể người chết.

Theo điều tra ban đầu, thi thể trên rất có thể thuộc về vợ của Hiroshi Inoue. Bên cạnh đó, dựa theo mức độ phân hủy của thi thể, cảnh sát nhận định nạn nhân khoảng 70 tuổi, tử vong hồi tháng 8, sau đó bị giấu trong phòng ngủ.

Hiroshi sau đó tiếp tục cuộc sống hoàn toàn bình thường. Thậm chí, ngay cả khi thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà riêng, ông này vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”, Hiroshi nói. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Một mực nói 'không biết gì' dù sống chung với thi thể vợ
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc ở Nhật Bản. Ảnh: Twitter

Những vụ sống chung với thi thể vợ/chồng từng xảy ra nhiều trước đây. Bà Jean Stevens, người Mỹ đã sống bên xác chết của chồng mình trong suốt hơn 10 năm vì bà cảm thấy cái chết của chồng mình thật khó chấp nhận được.

Người phụ nữ này còn đem xác người chị em song sinh đã qua đời trước đó về nhà mình ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh tại Pennsylvania, theo Trí thức trẻ.

Hay như một góa phụ sống ở vùng Yaroslavl, Nga đã dành hẳn một căn phòng trong căn hộ của mình để giữ xác của chồng. Bà còn bảo với 5 đứa con của mình rằng hãy trò chuyện và cho thi hài ăn.

Người phụ nữ này có những triệu chứng tâm thần, vô cùng đau khổ sau cái chết của người chồng năm 2009. Bà tin rằng ông có thể hồi sinh trở lại bằng lời cầu nguyện của mình. Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự việc này khi 2 người con của bà đã quyết định đem chôn xác bố khi gia đình bà chuyển đi.


Xem thêm: Đi bộ sang đường, người đàn ông bị xe tải tông tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN