Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:32
RSS

Mẹ ruột lái ô tô chở 4 con lao đầu xuống hồ với mong muốn "giải thoát" chúng

Thứ năm, 01/06/2017, 07:07 (GMT+7)

Bà mẹ đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình đối với cái chết của ba người con xấu số sau vụ lao đầu ô tô xuống hồ, chỉ có duy nhất 1 người con sống sót.

Akon Guode, 37 tuổi, có một cuộc sống vô cùng khó khăn về cả tài chính lẫn tinh thần. Cô tới Úc sinh sống vào năm 2006 sau khi chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Sedan khiến chồng cô mất sớm. Tại đây, Guode yêu và có 4 người con với Joseph Manyang, anh họ của chồng.

Việc này khiến cô và người tình bị cộng đồng Sedan tẩy chay, dẫn tới bị cô lập ở nước xa lạ. Chưa hết, tình hình tài chính cũng gập nhiều khó khăn vì nợ nần chồng chất.

Hiện tưởng vụ án Ảnh: News Corp Australia

Cùng quẫn trước tình cảnh éo le, Guode đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó là "giải thoát" cho 4 người con của mình. Cụ thể, cô chở bốn người con là Bol (1 tuổi), anh em song sinh Hanger và Madi (4 tuổi) cùng con gái lớn Alual (5 tuổi) lao xuống hồ ở thủ đô Melbourne vào ngày 8 tháng 4 năm 2015. Chỉ có duy nhất Alual còn sống sót.

Bà mẹ 37 tuổi này sau đó đã nhận tội tại Tòa án Tối cao Bang Victoria. Thẩm phán Lex Lasry tuyên bố sẽ ra mức án chung thân nếu người mẹ không đưa ra lời bào chữa phù hợp.

Akon Guode (áo tím). Ảnh: EPA.

Bà Lex Lasry cho biết: “Chúng tôi không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến hành vi mà bà đã thực hiện. Hành động này đã thể hiện sự liều lĩnh ghê sợ.” Trong khi đó, bà Guode đã bật khóc thảm thiết trong suốt quá trình án phạt được thông qua khi thẩm phán nêu ra tội ác cũng như cuộc sống của bà.

Thẩm phán cũng đã đưa ra phán xét cuối cùng. Bà Guode sẽ thụ án giam 26 năm 6 tháng, sau đó là 20 năm cam kết không được tái phạm. Nhiều khả năng, sau khi mãn án, bà cũng sẽ bị trục xuất khỏi Úc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus