Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:31
RSS

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông uống thuốc trừ sâu tự tử

Thứ tư, 26/08/2020, 14:42 (GMT+7)

Người đàn ông được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. Trước đó 4h, người này đã uống thuốc trừ sâu tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Sự kiện:
Lạng Sơn

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông uống thuốc trừ sâu tự tử

Bệnh nhân M. có thể tự ngồi dậy và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: BVĐK Lạng Sơn

Ngày 26/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết mới đây đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.V.M (39 tuổi, ở Yên Khoái, Lộc Bình) trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, da lạnh, niêm mạc hồng nhạt, co cứng tay chân, xuất tiết nhiều đờm hầu họng lẫn máu đỏ tươi, nhịp thở nhanh, gắng sức, nguy cơ tử vong cao.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 4h trước khi nhập viện, do mẫu thuẫn trong gia đình, bệnh nhân đã uống thuốc trừ sâu (photpho hữu cơ) tự tử. Sau khi phát hiện, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế huyện Lộc Bình cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào lúc 0h30 ngày 21/8 với chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy và rửa dạ dày cấp cứu. Tuy nhiên sau khoảng 1h, bệnh nhân diễn biến nặng, nhịp tim chậm dần và xuất hiện ngừng tuần hoàn. Trước tình hình đó, các bác sĩ đã cấp cứu tích cực cho bệnh nhân, sau khoảng 15 phút, bệnh nhân đã có mạch trở lại. Bệnh nhân được theo dõi, điều trị đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân M. có tiến triển tốt, đã rút ống nội khí quản, có thể tự ngồi dậy và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, người bệnh ngộ độc thuốc trừ sâu nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, liệt cơ hô hấp và tử vong. Mức độ điều trị nạn nhân bị nhiễm độc thuốc trừ sâu phải tuân theo hướng dẫn quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời danh sách các độc chất cần được thông báo cụ thể đến các cơ sở y tế.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN