Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:20
RSS

Lời hứa dang dở của nữ công nhân môi trường với con trai trước khi gặp nạn

Thứ tư, 24/04/2019, 16:27 (GMT+7)

“Mẹ lúc nào cũng nói chỉ cần ngoan ngoãn, chịu khó học hành, nếu năm nay thi đỗ cấp 3 thì mẹ sẽ mua xe cho, vậy mà mẹ đã bỏ em đi mãi mãi” – Đức Anh nói.

Lời hứa dang dở của nữ công nhân môi trường với con trai trước khi gặp
Căn nhà cấp 4 nơi mẹ con chị Hà sinh sống.

Đã 2 ngày trôi qua căn nhà ngói 3 gian dột nát nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng ở cuối ngõ 81 đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) luôn tấp nập người ra vào, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của nữ công nhân xấu số Lê Thị Thu Hà.

Sự việc đau thương xảy ra quá nhanh, khiến nhiều người thân vẫn chưa tin vào sự thật chị đã ra đi mãi mãi, ai cũng mong một phép màu nào có mang chị trở lại. Họ lo lắng cho hai đứa con trai đang tuổi ăn học sẽ sống ra sao khi thiếu tình thương của người mẹ.

Ngồi lặng lẽ một góc nhà, em Trần Đức Anh (15 tuổi) vẫn chưa hết đau đớn khi kể về vụ việc, khuôn mặt em hiện rõ nỗi buồn. Đêm 22/4, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì em nhận được tin báo mẹ gặp nạn, em không kịp nói với bà ngoại mà vội vã thuê xe ôm chạy tới hiện trường, khi đến nơi đôi chân em run đến mức thấy người ta vây kín, em ngã khụy xuống không dám bước vào để nhìn xem có phải là mẹ em không.

Người nhà em lúc đó đã ngăn em lại, kéo đi không cho em vào, nhưng em biết, người đang nằm mà đám đông vây lấy chính là mẹ em. Lúc đó, bên tai em vẫn văng vẳng lời mẹ dặn dò nhớ ăn cơm đầy đủ, học hành nghỉ ngơi sớm rồi đợi mẹ đi làm về.

“Mẹ lúc nào cũng nói, chỉ cần chúng em học giỏi, ngoan ngoãn, cực khổ đến mấy mẹ cũng chịu được, vì tài sản lớn nhất của mẹ là hai đứa em. Mẹ còn hứa năm nay nếu em thi đỗ cấp 3 thì mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đã bỏ ra đi mãi mãi…”- Đức Anh nói.

Lời hứa dang dở của nữ công nhân môi trường với con trai trước khi gặp
Đức Anh, con trai chị Hà chia sẻ với PV.

Bà Liên (75 tuổi) mẹ đẻ chị Hà, ngồi thất thần trên chiếc phản đặt giữa nhà nhìn mọi người đến chia buồn với gia đình mỗi lúc một đông. Trong khi thi thể con gái bà vẫn đang nằm lạnh lẽo ở nhà xác Bệnh viện Bạch Mai. “Đau lòng quá, con gái mất mà không được nhìn mặt nó lần cuối, bà đang bị bệnh huyết áp cao nên các bác không cho đi”- bà Liên nghẹn ngào nói.

Theo bà Liên, chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 8 người con. Chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Vợ chồng chị có hai người con là Trần Đức Anh (15 tuổi), Trần Đức Hiếu (12 tuổi). Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, rồi ly thân vài năm nay. Đức Anh ở với mẹ, còn Đức Hiếu ở với bố.

Chị Lan (chị gái chị Hà) cho biết, khi còn sống, Hà chẳng hay tâm sự cùng ai, chỉ biết lao vào công việc mà chẳng để tâm đến sức khỏe trước khi xảy ra tai nạn, Hà mới nằm Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi phát hiện bị viêm gan B và xơ gan. Nhập viện được vài hôm thì Hà đã trốn viện vì sốt sắng muốn đi làm.

“Có những đêm đi quét rác đến 2 – 3h sáng mới về, chợp mắt được 1 tý lại dậy đi chạy xe Grab kiếm thêm thu nhập”- chị Lan nói.

Hiện thi thể của chị nằm ở nhà xác Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến, ngày 25/4 gia đình mới tổ chức tang lễ sau đó đưa thi thể chị Hà về quê ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội mai táng.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 22/4, chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) làm công việc quét dọn rác tại tuyến đường Láng. Đúng lúc này, xe ô tô Huyndai Santafe do tên tài xế Đỗ Xuân Tuyên say xỉn cầm lái lao tới tông chết chị rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, người dân đã truy bắt tài xế gây tai nạn và giao cho cơ quan chức năng.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN