Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:46
RSS

Lênh đênh trên biển 4 ngày 4 đêm, người đàn ông may mắn được cứu sống

Thứ sáu, 09/06/2023, 07:34 (GMT+7)

Sau 4 ngày 4 đêm bị rơi khỏi tàu cá cách đất liền 370 km, lênh đênh giữa biển khơi, ngư dân Trần Văn Việt (43 tuổi, quê huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đã được cứu sống một cách thần kỳ.

Theo thông tin từ báo VnExpress, vào giữa tháng 5, ông Trần Văn Việt cùng 16 người nữa theo tàu cá Ngọc Lợi ở huyện Bình Đại ra biển, tỉnh Bến Tre để đánh bắt ở vùng biển Bến Tre - Kiên Giang . Sau hai tuần hoạt động trên biển, vào ngày 1/6, một thuyền viên bị thương do dây cảo (dùng để kéo lưới) đập vào đầu, buộc tàu phải dừng lại và đưa nạn nhân vào bờ.

Lênh đênh trên biển suốt 4 ngày 4 đêm, người đàn ông may mắn được cứu sống

Ông Trần Văn Việt sau khi được đưa về đất liền và được hỗ trợ chăm sóc, điều trị y tế. Ảnh: PQ

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi tàu cách đất liền khoảng 200 hải lý (hơn 370 km), ông Việt ra phía sau tàu để tắm. Tuy nhiên, ông lại vô tình vấp phải thanh ngang và rơi xuống biển. Ông cố gắng kêu cứu, nhưng do tiếng máy nổ lớn, bạn thuyền tất bật sắp xếp ngư cụ sau chuyến đánh bắt nên không ai hay.

Trên đại dương rộng lớn, không có điểm tựa, ông Việt cố gắng bơi về phía những nơi có đèn sáng, hy vọng được các tàu cá cứu. Thế nhưng, ông cố gắng bơi mãi mà không tới được. 

“Hai ngày đầu, tôi cố gắng bơi để tìm các tàu cá đang đánh bắt trên biển những mong họ thấy và cứu vớt. Thế nhưng, mọi thứ cứ trôi qua trong vô vọng, tôi mệt lả vì đói và đuối sức. Sau đó, tôi mê man rồi trôi tự do mà không hay biết gì”, ông Việt nhớ lại.

Khi ấy, người đàn ông đã làm nghề ngư dân hơn 20 năm hầu như hết hy vọng, nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng giữa biển cả. Dù vậy, trong tâm trí của ông lại hiện lên hình ảnh vợ và hai đứa con nhỏ ở nhà, vậy nên, ông đã cố vùng vẫy tay chân để trên mặt nước. Cơ thể ông bị cuốn theo dòng hải lưu, đã vậy, ông còn không có gì để ăn và phải chịu đói rét. Khi trên biển có cơn mưa nhưng chỉ rơi lắc rắc vài giọt, ông cố há miệng ngước lên, chỉ hứng được vài giọt nước.

Lênh đênh trên biển suốt 4 ngày 4 đêm, người đàn ông may mắn được cứu sống

Các mạnh thường quân và cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận hỗ trợ đưa ông Việt về quê đoàn tụ cùng gia đình bằng tàu cao tốc. Ảnh: PQ

 "Khi khát, tôi phải uống vài ngụm nước biển mặn chát"- ông Việt chia sẻ. Sau hai đêm một ngày, ông trở nên cực kỳ đói khát, kiệt sức và mất dần ý thức, ấy vậy, cơ thể ông vẫn không chìm dưới nước. Ông vẫn thấy cơ thể của mình trôi vô định trên biển trong những lần hiếm hoi mở mắt. 

Sau 4 ngày và ba đêm, khi ông đã hoàn toàn mất đi ý thức, da mặt, miệng, lưỡi của ông Việt đều bị bỏng rộp, bong tróc, may mắn tàu lưới ghẹ của Phan Rang đã phát hiện và cứu được ông.

Thông tin trên báo pháp luật  theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 16 giờ ngày 4-6, tàu cá NT 90917 TS do ông Lê Văn Thuận (33 tuổi, ngụ Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng khi đang neo đậu tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý về hướng Tây nam (tọa độ 09°59’00’’N-109°10’00’’E) thì phát hiện, cứu vớt 1 lao động đang trôi dạt trên biển.

Thuyền trưởng Lê Văn Thuận (trú tại phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ trên báo VnExpress rằng vào chiều ngày 4/6, thuyền viên trên tàu đã phát hiện ông Việt cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý (khoảng 70 km) về hướng tây nam. Khi đó, ông Việt đang nổi trên biển, ở tư thế nằm úp, đầu nghiêng và trôi tự do trên mặt nước.

Các thuyền viên sau khi vớt ông Việt lên tàu đã kiểm tra và nhận thấy hơi thở của ông đang rất yếu, sức khỏe rất suy nhược, và trên lưng cũng như tay chân ông có nhiều vết thương do cá cắn và rỉa. "Miệng và lưỡi của nạn nhân bị tổn thương nặng, hai mắt đỏ sưng, không thể mở. Ông rên rỉ và hừ hừ"- thuyền trưởng Lê Văn Thuận kể lại. Mọi người trên tàu đã cố gắng lau khô và ủ ấm cơ thể của ông, sử dụng nước để rửa mặt và đưa thuốc rửa mắt. Họ cũng nấu cháo và cho ông uống sữa để bù đắp dinh dưỡng.

Lúc 10 giờ, ngày 5/6, ông Việt được tàu cá vừa cứu đưa vào bờ huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận và được đưa ngay vào chăm sóc y tế để điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với Trung tâm Quân dân y Phú Quý chăm sóc y tế cho ngư dân Việt.

Lênh đênh trên biển suốt 4 ngày 4 đêm, người đàn ông may mắn được cứu sống

Ông Trần Văn Việt đoàn tụ cùng gia đình sau những vất vả phải tự mình chịu đựng trên biển. Ảnh: Ngọc Ngân

Những người trên đảo biết chuyện đã quyên góp tiền giúp ông mua vật dụng và chi phí về quê. Chị Châu Thị Ngọc Ngân, một người dân sống trên đảo, cho biết đã lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ ngư dân gặp nạn, sau hai ngày nhận được hơn 223 triệu đồng. Mọi người đã trao cho ông Việt 11 triệu đồng làm chi phí về quê. Số tiền còn lại nhóm hỗ trợ dự tính xây nhà để thay mái tranh lụp xụp mà gia đình ông Việt đang tá túc.

Qua một ngày chăm sóc sức khoẻ, ông Việt được mạnh thường quân, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận hỗ trợ đưa về quê miễn phí bằng tàu cao tốc để đoàn tụ với gia đình.

Chia sẻ với báo Vietnamnet, ông Việt trải lòng: “Như từ cõi chết trở về, gặp lại vợ con ở quê nhà khiến tôi vui mừng khôn xiết. Chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng. Bây giờ, mọi thứ đã ổn. Thực sự, tôi biết ơn mọi người vô cùng”.

Chinh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại