Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:33
RSS

Nữ doanh nhân mê làm từ thiện, "trao yêu thương và nhận yêu thương"

Thứ hai, 30/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Không chỉ là một lãnh đạo giỏi, thành đạt, chị Nguyễn Thu Hiên (SN 1986, Phó Giám đốc Công ty Bảo tín Minh Châu) còn là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Những hoạt động từ thiện của chị Hiên đã mang lại niềm vui, tình yêu cuộc sống và tiếp thêm nghị lực cho nhiều số phận không may mắn.

Không quá giàu có về vật chất nhưng chị Hiên luôn là người có "tấm lòng vàng". Mặc dù giữ cương vị là phó giám đốc nhưng chị sống rất giản dị, vui vẻ hòa đồng, luôn giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn cử chỉ, hành động, ánh mắt hừng hực sức trẻ, sự nhiệt huyết và lòng yêu thương khi nhắc đến công việc thiện nguyện, tôi thấu hiểu chị đam mê từ thiện như thế nào!

Niềm nở đáp lại tôi, chị Hiên nói: Đam mê từ thiện nó ngấm vào trong máu rồi! Suốt quá trình học tập trên giảng đường khi còn là sinh viên, chị luôn tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

“Mình bắt đầu tham gia từ thiện vào năm 2005, ngày ấy mình chưa có điều kiện nên chỉ giúp người dân bằng công sức như: Làm vườn, khai thông kênh mương, làm ruộng, cấy lúa và bán hàng…”, chị Hiên cho biết. 

Phó giám đốc mê làm từ thiện 1Chị Hiên trong những chuyến đi làm từ thiện ở Lào Cai. Ảnh Q.A

Sau đó, quá trình đi làm từ thiện của chị dày đặc, các buổi tình nguyện nào chị Hiên cũng tham gia. Bởi vậy, chị đã được nhận giấy khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam do Chủ tịch Nông Quốc Tuấn ký tặng.

Theo lời chị Hiên, trước đây chị cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, đến khi vào làm việc tại Công ty Bảo tín Minh Châu thì đam mê đó ngày càng tăng lên. Bởi khi đi làm chị có điều kiện, mạng xã hội lại phát triển nên kết nối được nhiều người hơn. 

Khi được hỏi động lực nào khiến chị đam mê công việc này, chị Hiên cho biết: Do muốn giúp đỡ người khó khăn và hàng ngày chứng kiến lãnh đạo đi tặng quà, làm từ thiện ngoài xã hội khiến đam mê đó càng thôi thúc chị hơn.

Phó giám đốc mê làm từ thiện 2

Sau khi mọi người ủng hộ chị Hiê thường khi vào quyển sổ rồi công khai lên Facebook. Ảnh Q.A

Dù bận rộn với công việc, nhưng chị Hiên luôn sắp xếp thời gian tối đa cho các hoạt động từ thiện. Thay vì nghỉ trưa, chị sẽ dành thời gian nửa tiếng đó để tìm các hoàn cảnh, viết bài trên Facebook, liên hệ đến câu lạc bộ các tỉnh khi có thông tin về hoàn cảnh nào đó. 

Hoặc tranh thủ đến các bệnh viện thăm các hoàn cảnh mà chị đang giúp đỡ. Một khi đã yêu thích thì chị Hiên có thể sắp xếp thời gian rất khoa học.

Phó giám đốc mê làm từ thiện 3

Bằng khen khi chị tham gia tình nguyện lúc còn là sinh viên. Ảnh NVCC

Chị luôn muốn tấm lòng từ thiện của mọi người được lan tỏa, nên việc làm từ thiện của chị Hiên đã lôi cuốn được nhiều người tham gia. Số tiền từ thiện cho các hoạt động xã hội xuất phát từ sự đóng góp của lãnh đạo, nhân viên công ty, bạn bè và kêu gọi nhiều nhà tài trợ khác.

Rất nhiều các hoạt động thiết thực được chị hướng đến nhằm hỗ trợ cuộc sống cho những người bất hạnh ở khắp các tỉnh thành.

Giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh

Chị Hiên chia sẻ, quá trình làm từ thiện châm ngôn của chị chính là “trao yêu thương và nhận yêu thương”, chị không mong muốn người chị giúp đỡ sẽ trả ơn mà chị nghĩ rằng nếu giúp đỡ họ thì sẽ có người khác giúp lại mình.

“Mình may mắn khi đam mê được mọi người trong gia đình ủng hộ, mẹ chồng và chồng sẵn sàng giúp đỡ mình trong mọi hoàn cảnh”, chị Hiên cho biết.

Với 12 năm làm từ thiện, chị Hiên đã kêu gọi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh. Đặc biệt một năm trở lại đây, chị kêu gọi giúp đỡ được 100 trường hợp, có tuần giúp được 4-5 trường hợp, mỗi trường hợp cũng được khoảng từ 10.000.000 đến 30.000.000 đồng.

Phó giám đốc mê làm từ thiện 4

Đam mê từ thiện sẽ đi theo chị lâu dài. Ảnh NVCC

Năm nay, chị Hiên đã lên kế hoạch sau Tết Nguyên đán, sẽ thực hiện chương trình hiến máu cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị đã làm việc với một vài bệnh viện và có sẵn một đội ngũ trực tiếp hiến máu cho các bênh nhân.

Chia sẻ về kết quả sau những lần kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn chị Hiên hồ hởi nói: “Mình đã kêu gọi giúp đỡ  rất nhiều hoàn cảnh như: Giúp 2 cháu bé bị máu trắng ở Lào Cai, một bé bị ung thư một bé bị cụt chân, giúp 5 anh em trên Simacai (Lào Cai) xây nhà, nuôi một bé bị tâm thần đến năm 18 tuổi….”

Ngoài ra, chị Hiên còn đi tìm các cặp đôi khuyết tật giúp đỡ họ trả nợ, sửa nhà…bằng số tiến của mọi người trong công ty đóng góp.

Làm từ thiện, đôi lúc cũng mệt và không tránh khỏi dị nghị nhưng công việc này luôn mang đến cho chị nhiều niềm vui. Chị không làm từ thiện để trưng diện hay theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” mà bao giờ cũng tìm những hoàn cảnh khó khăn, kết nối với câu lạc bộ tỉnh đó để xác minh rồi mới kêu gọi. Sau đó, lập một tài khoản cho cá nhân này rồi hàng tháng có người đến trao quà.

Trong câu chuyện với tôi chị Hiên khoe khéo, dù bận rộn nhưng chị vẫn sắp xếp được thời gian để không ảnh hưởng đến công việc chính. Một ngày ngủ 5 tiếng nhưng chị không cảm thấy mệt, sáng vẫn dậy sớm đi làm.

Phó giám đốc mê làm từ thiện 6Giúp đỡ những mảnh đời hoàn cảnh khiến chi cảm thấy vui vẻ. Ảnh NVCC

Nói về kỷ niệm nhớ nhất trong quá trình làm từ thiện, chị Hiên tâm sự: “Trường hợp nào mình cũng rung động và thương xót. Nhưng thương nhất vẫn là hoàn cảnh của hai cháu bị mắc bệnh máu trắng ở (Lào Cai) vì bố mất, mẹ bỏ đi cháu ở với ông bà nội già yếu. Các cháu còn quá nhỏ chưa biết nỗi đau mất mát”.

Cũng theo chị Hiên, điều hạnh phúc nhất của mỗi con người chính là làm được nhiều việc có ý nghĩa, mang đến nhiều niềm vui cho những số phận không may mắn.

Mỗi trường hợp kêu gọi xong chị đều ghi chép vào quyển sổ, thu bao nhiêu, chi bao nhiêu và công khai những ai đóng góp lên Facebook. 

Với nhịp sống ồn ào và sôi động ở Thủ đô, mọi người luôn bị cuốn vào bộn bề công việc. Nhưng ở đâu đó, trong thành phố này chúng ta vẫn được thấy những khoảnh khắc chứa đầy yêu thương và đầm ấm ẩn trong từng hành động nhỏ, từng nghĩa cử đơn sơ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus