Hình ảnh thành phố Sài Gòn cách đây vài thập kỷ hiện lên đầy chân thực sống động bởi những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người phương Tây khiến nhiều người thích thú.
Hơn 200 bức ảnh độc đáo được trưng bày trong triển lãm ảnh Thu Vọng Nguyệt tại sân Thái Học - Văn Miếu Quốc Tử Giám đã thu hút đông đảo sự chú ý của các du khách trong và ngoài nước.
Trải qua hơn hai ngàn năm, con cháu của Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa có số phận hết sức khác nhau, kẻ tuyệt tự, người xưng vương tại Tây Á xa xôi.
Hình ảnh phong kiến Trung Quốc được ghi lại một cách chân thực bởi những nhiếp ảnh gia phương Tây, khiến nhiều người không khỏi cảm thấy thích thú, bất ngờ.
Đầu thời kỳ Tam Quốc có một vị quân sư tài ba lỗi lạc, được Tào Tháo rất mực nể trọng, thậm chí được nhiều học giả đánh giá còn tài giỏi hơn cả Gia Cát Lượng.
Theo Gia Cát Lượng, một người làm tướng tài phải tinh thông lòng người trên, dưới, "khi tĩnh lặng thì như một con cá dưới nước sâu, khi hành động thì nhanh như một con rái cá".