Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:19
RSS

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

Thứ hai, 02/11/2020, 16:25 (GMT+7)

Hàng ngày con người đang đối diện với các thảm họa của thiên nhiên như ô nhiễm môi trường, động đất, lũ lụt, sóng thần, hạn hán… Vậy chúng ta hãy làm gì để bảo vệ thiên nhiên, giảm đi những thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra.

Với tinh thần hướng về miền Trung mùa lũ 2020, các em học sinh TH, THCS, THPT Việt Mỹ Vũng Tàu đã có một chuỗi các hoạt động như: “Thi trang trí lớp bằng vật liệu tái chế, Thi thiết kế thời trang tái chếvà nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn khác cùng thầy cô giáo Việt Nam và nước ngoài.

Vì môi trường sống gần biển nên nhiều em đã lựa chọn ý tưởng về bảo vệ môi trường biển để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

BST “Say no to plastic water” với những thiết kế từ bìa giấy, bao tải và túi nilon, vải cũ, bông cũ… các em đã tạo nên hình những con rùa, nàng tiên cá, bạch tuộc bị “thập diện mai phục” bởi rác xả xuống biển. Hy vọng đây là một thông điệp cũ được thể hiện theo cách mới, tác động tới suy nghĩ của mỗi người khi nhìn thấy hình ảnh đáng thương của các loài vậy đang bị bủa vây bởi rác thải của loài người, hủy hoại môi trường sống, giết chết nhiều sinh vật.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

BST “Biển chết” tái chế quần áo cũ, với tông màu đen thể hiện sự u ám của đáy biển sâu, đang chết dần chết mòn vì thái độ sống vô trách nhiệm của những người du lịch hay người dân sống gần biển. Các bạn học sinh đã tân trang đồ cũ bằng cách tạo thêm điểm nhấn là những bông hóa giấy tươi sáng với hy vọng mọi người cùng chung tay cứu sống môi trường biển.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

BST “Bảo vệ hành tinh của chúng ta” là thông điệp về bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ các loài động vật trong rừng đang có nguy cơ bị hủy diệt. Các bạn học sinh đã biến những mảnh giấy thải, bìa carton cũ, cành cây khô… thành những tác phẩm thời trang sáng tạo. Các tông màu hòa quyện giữa nước và cây cỏ thiên nhiên, động vật đã tạo nên một BST dịu dàng mà sâu sắc.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

BST “Những linh hồn trẻ thơ” lấy ý tưởng từ hiện tượng những bạn trẻ không tìm ra ý nghĩa, lý tưởng sống nên đã tự hủy hoại cuộc sống của mình, cho đến khi họ trở thành những linh hồn lưu lạc, vẫn còn u buồn không loát thoát. Các bạn đã sử dụng những chiếc đầm cũ, bì tải và các loại dây phế liệu để tạo những thiết kế này. Những họa tiết đan, vẽ thủ công, phối màu hài hòa đã tạo sự nổi bật để truyền tải thông điệpp hãy yêu thương mình và yêu cuộc sống, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tìm cách giải thoát bằng tự sát.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween

BST “Nét đẹp hồi sinh” tái sử dụng nilon và giấy báo đã đạt giải thưởng Ấn tượng của cuộc thi Halloween Fashion. Các bạn muốn gửi đến thông điệp: có thể biến rác thành tác phẩm nghệ thuật, thổi hồn cho những thứ bị lãng quên trở nên hữu ích hơn, tránh xả rác bừa bãi, sử dụng đồ vật thông minh, tiết kiệm.

Bên cạnh những thiết kế thời trang, các bạn còn sáng tạo những tác phẩm trang trí theo chủ đề Halloween và thuyết trình bằng tiếng Anh. Học sinh chủ yếu thu thập đồ tái chế từ những chai lọ nhựa, hộp bánh kẹo, thùng giấy, lọ sữa… mang tới một nét đẹp độc lạ cho lớp học.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween
Ý tưởng về con ma Corana virus từ bìa giấy cũ được tái chế rất đẹp mắt làm cho một góc lớp trở nên ấn tượng hơn.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween
 Những chai lọ đơn sắc đã có một diện mạo hoàn toàn khác nhờ vào ý tưởng vẽ họa tiết.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween
 Những hộp sữa và hộp bánh kẹo đã trở thành “con ma Halloween” như thế này nhờ vào ý tưởng nghệ thuật vẽ minh họa.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween
 Các bạn học sinh đã dùng dây len và vải cũ để tạo nên chú nhện khổng lồ trên trần lớp học với tên gọi “Cái chế vô hình”.

Hướng về miền Trung với ý tưởng Yêu tái chế - Bảo vệ trái đất trong lễ hội Halloween
Cánh cửa lớp học cũng trở nên thật đáng sợ trong mùa Halloween chỉ bằng một chút vải vụn và giấy vụn. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi muốn các em học sinh, không chỉ rèn luyện về văn hóa, tri thức mà còn nâng cao kỹ năng sống, thái độ sống để trở thành những công dân quốc tế trong thời đại mới.Đồng thời, qua đây, mong muốn học sinh quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề bảo vệ môi trường sống, tránh xả rác bừa bãi, sử dụng đồ vật thông minh, tiết kiệm, kích thích sáng tạo, biến những điều không thể thành có thể.” 

Trong suốt lễ hội Halloween, chương trình quyên gópủng hộ miền Trung đã thu được tổng số hơn 45 triệu đồng; nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị từ thiện trực tiếp đi miền Trung trao quà cho người dân.Như vậy là học sinh đã có một mùa Halloween ý nghĩa, vừa học tập, vừa sáng tạo, kết hợp vui chơi và làm việc có ích cho cộng đồng.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN