Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:11
RSS

"Hồng nhan họa thủy" thời cổ đại: Ngàn người đã bỏ mạng vì sắc đẹp Helen

Thứ bảy, 19/11/2016, 20:04 (GMT+7)

Hàng ngàn người chết vì sắc đẹp của nàng Helen, điều đó là bằng chứng rõ ràng và xác thực nhất về nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng cũng là "hồng nhan họa thủy" của Helen.

Sự kiện:

Helen – người phụ nữ sở hữu sắc đẹp khiến Aphrodite phải ghen tị, nàng chắc chắn sẽ góp mặt trong mọi danh sách bình chọn về sắc đẹp trên thế giới

Nhà văn Homer đã miêu tả Helen có làn da trắng toả ánh sáng lung linh mờ ảo. Hughes cho rằng thứ ánh sáng lung linh đó bắt nguồn từ loại vải tẩm dầu thơm oliu - mốt thời thường của phụ nữ giàu có giai đoạn này.

Trong khi người Hy Lạp thường có tóc đen, thì những bức hoạ từ thời của Helen khoảng 3.500 trước tiết lộ có ít nhất một người phụ nữ mang mái tóc đỏ hung và đôi mắt xanh. Hughes cho rằng chính Helen có mái tóc như vậy và điều đó thể hiện một quyền lực tôn giáo đặc biệt ở nàng.

Mặc dù không được mô tả chính xác, văn minh Hy Lạp vẫn công nhận về tầm ảnh hưởng của người đẹp tóc vàng trong quá trình phát triển của lịch sử.

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng Helen

Cô có sắc đẹp tuyệt trần, cô được sinh ra bởi mối nhân duyên giữa thần Zeus (trong bộ dạng của một con thiên nga) và Nữ thần Leda. Vào năm 10 tuổi, cô đã bị Theseus bắt cóc nhưng được cứu thoát. 

Sau đó, Tyndareus, người cha trần thế của cô đã bán cô cho Melenus, vị vua của Sparta. Thế nhưng khi hoàng tử Paris của thành Troy đến thăm thành Sparta, chàng đã cảm mến vẻ đẹp của Helen. 

Nhờ vào sự giúp đỡ của nữ thần tình yêu Aphrodite, Paris đã đưa Helen tới thành Troy. Và một cuộc chiến kéo dài 10 năm giữa Troy và Hy Lạp diễn ra, kéo theo vô số người chết, trong đó có cả những anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp như: Hector, Achilles...

Trong tác phẩm Iliad, Homer miêu tả chiến tranh thành Troy đã được nhen nhóm từ cơn thịnh nộ của chồng Helen là vua Meneleus khi chứng kiến cuộc ngoại tình của vợ với hoàng tử Paris.

Người ta còn cho rằng nàng Helen là người khởi thuỷ hàng nghìn con tàu. Nhiều học giả, chuyên gia nhận định nàng Helen của thành Troy đóng vai trò chính là nguồn cảm hứng cho các truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại. 

 

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus