Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:09
RSS

Phòng ngủ công chúa bỗng hóa bãi rác cháy đen vì chiếc điện thoại phản chủ

Thứ bảy, 19/11/2016, 19:22 (GMT+7)

Không chỉ căn phòng ngủ mà cả ngôi nhà đã chìm trong biển lửa, hư hỏng hoàn toàn chỉ vì chiếc điện thoại phát nổ khi đang sạc.

Cô bé Gemma Durant đến từ xứ Wales vốn sở hữu một căn phòng được trang trí lộng lẫy như phòng ngủ công chúa. Tuy nhiên, chỉ sau một vụ cháy căn phòng xinh đẹp của Gemma bỗng chốc trở thành một đống đổ nát. Nguyên nhân ban đầu được cho là chập cháy do điện thoại phát nổ khi đang sạc.

Căn phòng bị cháy rụi hoàn toàn sau vụ điện thoại phát nổ

Căn phòng bị cháy rụi hoàn toàn sau vụ điện thoại phát nổ. Ảnh Daily Post

Báo Trí Thức Trẻ đã đăng lại những hình ảnh từ Daily Post cho thấy khung cảnh phòng ngủ của Gemma trước và sau khi bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo cảnh sát, nguyên nhân chính có thể do chiếc điện thoại bị quá nóng trong khi đang sạc nên phát nổ và gây cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ cháy nhưng toàn bộ căn nhà và tài sản đã ngập tràn trong biển lửa và hỏng do ngấm nước. Sau vụ việc, Gemma và gia đình đã được yêu cầu rời khỏi căn nhà và phải chờ ít nhất 6 tháng mới có thể dọn về đây sống được.

Hiện các nhà điều tra đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết có thể là chiếc điện thoại đã được sạc quá lâu và để trên giường.  Do đó, ngọn lửa đã bắt rất nhanh lên vải và lan ra toàn bộ ngôi nhà.

Chiếc điện thoại phát nổ và gây cháy khi vẫn đang được sạc pin

Chiếc điện thoại phát nổ và gây cháy khi vẫn đang được sạc pin. Ảnh Daily Post

Stuart Millington, quản lý an toàn cháy của đội cứu hóa Bắc Wales cho biết vụ cháy này đã cho thấy sự lan nhanh của ngọn lửa và sức tàn phá của một chiếc điện thoại phát nổ. "Lời khuyên của chúng tôi dành cho mọi người là bạn chỉ nên mua sạc điện thoại từ những nguồn uy tín", ông cho biết.

Đáng chú ý, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc điện thoại phát nổ gây thiệt hại về tài sản và làm người dùng bị bỏng nặng. Trước đó, một người dùng có tên Amarjit Mann (34 tuổi, sống ở Winnipeg Canada) đã bị bỏng cấp độ 2 trên cả hai tay, cấp độ 3 trên cổ tay sau khi chiếc Galaxy S7 của anh phát nổ và bốc cháy,

Sự việc xảy ra vào lúc 10h30 ngày 13/11 vừa qua (theo giờ địa phương). Vào thời điểm đó, Mann đang lái xe thì bất ngờ cảm thấy hơi nóng bốc ra từ chiếc smartphone Galaxy S7 đang đặt trong túi quần của mình. Anh lập tức rút chiếc điện thoại ra và nó bất ngờ phát nổ, báo Dân Trí đưa tin theo CTVNews.

Anh Mann bỏng nặng sau khi chiếc Samsung Galaxy S7 phát nổ

Anh Mann bỏng nặng sau khi chiếc Samsung Galaxy S7 phát nổ. Ảnh CTVNews

“Tôi đã rút điện thoại ra và nó phát nổ ngay trên tay tôi. Khi nó bốc khói, tôi đã rất sốc. Bạn không thể ngờ đến điều này. Đó thực sự là một cơn ác mộng mà tôi chưa từng gặp” - Mann cho biết

Sau khi điện thoại phát nổ, Mann đã cố gắng ném nó ra ngoài cửa sổ xe, nhưng chiếc Galaxy S7 đã bị dính chặt trên tay anh. Đôi tay của Mann đã bị thương nghiêm trọng với những vết bỏng cấp độ 2, trong khi đó phần cổ tay chịu những vết bỏng cấp độ 3.

“May mắn nó không phát nổ khi tôi đang nghe điện thoại. Thử tưởng tượng nếu nó nổ sát mặt tôi, tôi có thể mất đi một mắt hoặc bỏng nặng ở má, mọi việc đều có thể xảy ra”, Mann cho biết thêm. Được biết hiện Mann đang lên kế hoạch khởi kiện hãng Samsung sau vụ điện thoại phát nổ dù chỉ mới mua được 6 tháng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC