Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:13
RSS

HLV Chung Hae Seong tiết lộ về bản hợp đồng với tiền đạo Costa Rica

Thứ ba, 20/10/2020, 10:39 (GMT+7)

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Chung Hae Seong chia sẻ bí mật hậu trường trong việc chiêu mộ các ngoại binh của đội bóng TP HCM.

Sự kiện:
V.League 2020

Vòng 3 giai đoạn hai V.League trên sân vận động Thống Nhất, CLB TP HCM và Sài Gòn  FC đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 qua đó tự làm khó mình trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Ở trận này, HLV Chung Hae Seong chỉ sử dụng một tiền đạo ngoại là Ariel Rodriguez. Tuy nhiên cầu thủ này tiếp tục thi đấu vô cùng nhạt nhòa khiến người hâm mộ rất thất vọng và cạn dần niềm tin.

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Chung Hae Seong tiết lộ: "Hai ngoại binh Costa Rica đang gặp nhiều khó khăn vì thời gian hòa nhập chưa nhiều. CLB TP HCM đang thi đấu với mật độ 4 ngày/trận nên tôi không dám đưa ra đánh giá vì sợ không đánh giá đúng về họ. Việc mua 2 cầu thủ này là quyết định của BLĐ đội. Tôi là HLV trưởng nên quyền sử dụng người thuộc về tôi. Đội chỉ được đăng ký 3 ngoại binh trên sân nên tôi bỏ đi một người. Tôi phải sử dụng một tiền đạo ngoại khi tôi cần".

Ở trận này, đội bóng Sài thành không có sự phục vụ của Seo Yong Duk. Cầu thủ người Hàn Quốc cùng Công Phượng và Lâm Ti Phông phải nghỉ thi đấu tới hết mùa vì chấn thương gặp phải trước đó.

HLV Chung Hae Seong không phải người mua tiền đạo Costa Rica
HLV Chung Hae Seong không phải người mua cặp tiền đạo Costa Rica

Nói về trận hòa nhạt nhòa trước đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC, ông Chung chia sẻ thêm: "Tôi không muốn nói nhiều, năm nay TP HCM thiếu nhiều may mắn. Trận hôm nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi thua 3 trận liền và mất nhiều trụ cột. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ đá 5 trận còn lại như những trận chung kết dù trên sân khách hay sân nhà. Mỗi trận ít nhất phải có 1 điểm. Có thể kết quả hôm nay không tuyệt vời nhưng chúng tôi đã hòa sau 3 trận thua. Điều này sẽ giúp đội tự tin hơn trong các trận đấu tới".

Với trận hòa tệ hại này, CLB TP HCM hiện chỉ có được 21 điểm, cách đội đầu bảng Viettel 10 điểm. Họ còn 4 trận nữa và cơ hội giành chức vô địch gần như đã không còn. Trong khi đó, Sài Gòn FC có được 28 điểm sau vòng đấu này và vẫn vẹn nguyên cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN