Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:37
RSS

Hiến xác con cho nghiên cứu khoa học, ông bố đau đớn phát hiện 'giao trứng cho ác'

Thứ hai, 06/05/2019, 07:20 (GMT+7)

Trong vụ việc này, các thi thể đáng lẽ được hiến tặng nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học hoặc giáo dục thì lại bị chia nhỏ và rao bán trên chợ đen.

Hiến xác con cho nghiên cứu khoa học, ông bố đau đớn phát hiện 'giao trứng cho ác'
Alexandria Butsch yêu cầu gia đình hiến xác cô phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Sau cái chết đột ngột của cô con gái Alexandria vào năm 2014, ông John Butsch cùng gia đình đã quyết định hiến xác của cô cho Trung tâm Tài nguyên sinh học Illinois, Mỹ  Gia đình quyết định làm theo di nguyện của con gái là hiến xác cô phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Vài tháng sau, cơ sở này bị FBI đột kích và sau đó đã phải đóng cửa do ban lãnh đạo bị cáo buộc lừa đảo. Giám đốc cơ sở Donald Greene Sr và con trai là Donald Greene Jr bị cáo buộc rao bán một số nội tạng với giá 100.000 USD trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới 2014. Một vài trong số đó dương tính với HIV, viêm gan và nhiễm trùng máu.

  Hiến xác con cho nghiên cứu khoa học, ông bố đau đớn phát hiện 'giao trứng cho ác'
FBI khám xét cơ sở của cha con nhà Greene. 

Tháng 4/2019, Greene Sr bị cáo buộc tội lừa đảo còn con trai Greene Jr bị cáo buộc che giấu tội lỗi trong một phiên tòa. Dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2019. Các công tố viên cho biết 2 người này biết rõ một số bộ phận thi thể dương tính với các bệnh nguy hiểm nhưng không thông báo cho người mua.

Các nhà điều tra cho biết phần lớn thi thể Alexandria nằm trong số thi thể bị thu giữ trong cuộc khám xét, mặc dù trước đó gia đình đã nhận được tro hỏa táng được cho là thuộc về con gái mình.

Hiện thi thể của Alexandria đang được bảo quản tại một trung tâm của FBI tại Detroit trong khi quá trình điều tra về hành vi buôn bán thi thể của cha con nhà Greene đang được tiếp tục. Gia đình cô sẽ phải đợi cho tới khi vụ án kết thúc để có thể nhận lại thi thể con gái.

Thu Hương
Theo Dân Việt