Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:45
RSS

Hé lộ nguyên nhân đau lòng khiến người cha sát hại con 5 tuổi rồi treo cổ tự tử

Thứ tư, 28/08/2019, 07:30 (GMT+7)

Công an quận Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân vụ nghi án cha sát hại con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử.

Hé lộ nguyên nhân đau lòng khiến người cha sát hại con 5 tuổi rồi treo cổ tự tử

Hiện trường phòng trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn

Ngày 27/8, Công an quận Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về nghi án cha sát hại con trai 5 tuổi rồi tự tử ở phòng trọ trong khu vực.

Hai nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Bằng (35 tuổi) và cháu P.N.Q. (5 tuổi, là con anh Bằng, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình, trú quận Thủ Đức).

Qua điều tra, anh Bằng và chị T.T.A.Đ. (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Thủ Đức) vốn là vợ chồng từ cách đây hơn 5 năm. Sau khi chị Đ. sinh hạ cháu Q., cả gia đình thuê phòng trọ sinh sống ở đường số 13, khu phố 4, phường Linh Xuân, TPHCM.

Khoảng tháng 5/2019, anh Bằng và chị Đ. xảy ra mâu thuẫn do anh này nghi ngờ chị Đ. có nhân tình. Cả 2 thường xuyên cãi nhau nên chị Đ. bỏ ra ngoài, thuê phòng trọ sinh sống gần đó. Cháu Q. được ở với anh Bằng và lâu lâu chị Đ. vẫn đón về phòng chị này chơi.

Đến 21h ngày 25/8, anh Đ. đến đón con trai khi cháu đang ở phòng trọ của chị Đ. chơi. Khi dẫn con ra về, anh Bằng có nói "Chào mẹ lần cuối đi con", sau đó, anh Bằng chở con về phòng trọ.

Khoảng 15h ngày 26/8, người dân ở khu trọ trên đường số 13, phường Linh Xuân, phát hiện anh Bằng cùng con trai 5 tuổi tử vong trong phòng. Tại hiện trường, người dân phát hiện anh B. tử vong trong tư thế treo cổ, cháu Q. tử vong trên nệm nên đã hô hoán báo công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lời khai các nhân chứng, bước đầu công an nhận định do mâu thuẫn vợ chồng nên anh Bằng buồn phiền, sau đó, anh Bằng khóa cửa phòng trọ giết con trai rồi treo cổ tự tử.

Theo một số người dân, 2 cha con anh Bằng chuyển tới khu nhà trọ này gần được 1 năm. Họ sống chan hòa, chưa xảy ra mâu thuẫn với láng giềng. Sáng cùng ngày, 2 cha con anh Bằng vẫn ăn sáng trước cổng và nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN