Thứ tư, 17/04/2024 | 04:02
RSS

Phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm, một phụ nữ bị biến chứng khủng khiếp, đang phải sống thực vật

Thứ năm, 02/11/2017, 20:14 (GMT+7)

Một người phụ nữ 38 tuổi ở Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh đi phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm tại một viện thẩm mỹ ở Quận 10 và gặp tai biến khủng khiếp.

tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm
Bệnh viện thẩm Mỹ EMCAS nơi tiến hành ca phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm cho bệnh nhân Đ.

Theo Báo Thanh niên, sáng ngày 17/9/2017, bà T.T.Đ (38 tuổi, Q.Thủ Đức) đến Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ EMCAS (số 14/27 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM) thực hiện phẫu thuật chỉnh xương 2 hàm (gọt hàm). Ca phẫu thuật do bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi thực hiện.

Ca phẫu thuật kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày, người bệnh ổn định, được rút nội khí quản chuyển phòng hồi tỉnh. Sau 20 phút theo dõi, bệnh nhân Đ. xuất hiện chảy máu trong khoang miệng, bác sĩ phẫu thuật viên tiến hành xử trí cầm máu tại giường bằng khâu niêm mạc, đặt nẹp vít và theo dõi tiếp.

Sau 30 phút, bệnh nhân đột ngột suy hô hấp,độ bão hòa ô xy trong máu giảm nhanh dưới 70%, vùng sàn miệng phù nề. Bệnh nhân được xử trí mở khí quản giúp thở tại giường... Bệnh viện trên tiếp tục hồi sức đến khi mạch, huyết áp bệnh nhân tương đối ổn định thì chuyển bệnh nhân đến BV Nhân dân 115 vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Vào thời điểm nhập viện BV Nhân dân 115, bệnh nhân hôn mê, bóp bóng qua canule qua mở khí quản, mạch 138 lần/phút, huyết áp 123/90 mmHg, tim nhanh, đều.
Bệnh nhân Đ. được chuyển điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại BV Nhân dân 115 bằng thở máy, thuốc cầm máu, thuốc chống động kinh.

Đến ngày 19/9/2017, bệnh nhân vẫn hôn mê, phản xạ đau tăng lên, vẫn còn thở máy, đồng tử 2 bên 3 mm, chụp CT scanner não chưa phát hiện bất thường. Sở Y tế TP.HCM cũng đã có chỉ đạo BV Nhân dân 115 tích cực cứu chữa bệnh nhân và báo cáo hằng ngày.

Đến ngày ngày 22/9, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân 115 sang Singapore điều trị theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân.Lúc chuyển viện bệnh nhân không cần thở máy.

Chiều 3/10 bệnh nhân đã được chuyển viện từ Singapore về đến Bệnh viện FV TP.HCM để điều trị. Khi chuyển về Bệnh viện FV bệnh nhân trong tình trạng điểm nhận thức có cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh.

Ngày 1/11, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện FV chuyển qua Bệnh viện (BV) Đại học Y dược (TP.HCM)  trong tình trạng sốt. Kết quả kiểm tra phổi không thấy viêm nhiều; da lưng bệnh nhân bị viêm đỏ do nằm lâu.

Theo bác sĩ, hiện bệnh nhân nằm thực vật, có thức (mở mắt) và ngủ nhưng không tiếp xúc, giao tiếp được với người xung quanh. Bệnh nhân tự thở và ăn qua đường ống, được điều trị triệu chứng, chăm sóc nâng đỡ, vật lý trị liệu.

Còn việc sống còn của bệnh nhân, theo bác sĩ, rất khó tiên lượng vì bệnh viện chỉ mới tiếp nhận bệnh nhân và chỉ biết tình trạng hiện tại. Cũng theo bác sĩ, do bệnh nhân đã được đặt dụng cụ thẩm mỹ trong người nên bệnh viện không dám chụp cộng hưởng từ (MRI) để biết chính xác tổn thương, còn kết quả chụp CT scanner thì chưa nói lên được điều gì.

Ngày 20/9, Sở Y tế TP.HCM báo cáo khẩn Bộ Y tế về vụ việc nữ bệnh nhân T.T.Đ (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) bị hôn mê sau khi gọt 2 hàm tại Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ EMCAS, trụ sở tại 14/27 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10). Trong ngày 20/9, Thanh tra Sở Y tế TP đến BV EMCAS niêm phong hồ sơ bệnh án đưa về làm rõ và yêu cầu BV này báo cáo toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Đ.

BV phẫu thuật thẩm mỹ EMCAS đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động số 37/BYT-GPHĐ ngày 28.02.2013 và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, trong đó có kỹ thuật “chỉnh hình xương hai hàm”.

Trong công văn khẩn gửi Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế ngày 20/9/2017, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết phẫu thuật viên là bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt chứ không phải chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ .

Bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi có hợp đồng làm việc ngoài giờ tại BV phẫu thuật thẩm mỹ EMCAS. Bác sĩ Phi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt, có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú và bằng tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt.

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN