Thứ ba, 16/04/2024 | 18:12
RSS

Giữa xã hội văn minh, vẫn có những nỗi ám ảnh mang tên “cướp cạn”!

Thứ ba, 15/11/2016, 07:15 (GMT+7)

Đã không ít lần báo chí phản ánh về việc hành khách bị băng nhóm giang hồ, côn đồ, con nghiện ma túy “xin đểu”, trấn lột tiền ngay trên xe khách, xe buýt.

Mới đây trên báo Tuổi Trẻ có bài viết phản ánh về việc hành khách đi xe buýt, xe khách từ Suối Tiên (TP.HCM) về Đồng Nai đang chịu nỗi ám ảnh bởi thường xuyên bị các băng nhóm giang hồ tìm cách trấn lột, cướp tiền hoặc thậm chí là hành hung ngay trên xe. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc tương tự từng xảy ra hoặc đang tái diễn gây bức xúc lớn trong dư luận và thực sự trở thành nỗi ám ảnh với nhiều hành khách.

Giang hồ cướp tiền, hành hung khách trên xe buýt

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, chỉ trong phạm vi khoảng 30km từ Suối Tiên (TP.HCM) về ngã ba Trị An (Đồng Nai) có ít nhất 4 băng giang hồ “cắm chốt” hoạt động dưới vỏ bọc là những “thầy” bán thuốc “thần dược” (mà thực tế là thuốc giảm đau giá 3.000 đồng/vỉ) để lừa đảo, cướp tài sản. Nạn nhân của các băng giang hồ này hầu hết là người dân nghèo lên TP.HCM làm ăn hoặc đi khám chữa bệnh.

Một hành khách bị giang hồ cướp tiền, hành hung trên xe. Nguồn Tuổi Trẻ

Cụ thể vào sáng ngày 9/11, băng giang hồ của Chánh “già” gồm năm đối tượng (tuổi từ 25-50) tập trung tại khu vực Suối Tiên (P.Tân Phú, Q.9). Với thủ đoạn quảng cáo thuốc rồi tìm cách “tặng” bằng được cho hành khách, chúng bắt đầu giở giọng đòi thu tiền với hành vi không khác gì cướp

Một trong những nạn nhân của chúng là Thiên (19 tuổi). Thiên lúng túng móc 500.000 đồng thì bị tay giang hồ to béo rút thêm 500.000 đồng bỏ túi. Kế bên, Chánh “già” ép hành khách Võ Văn Hiền (22 tuổi, cùng quê Nha Trang) lấy 1,2 triệu đồng. Gom được 2,2 triệu đồng, băng này nháy mắt nhanh chân nhảy khỏi xe.

Khi bị một số người trên xe phản ứng, Chánh “già” trợn mặt đe dọa: “Không mua thì trả thuốc đây, to mồm tao đá chết mẹ mày”. Chứng kiến cảnh tượng này, tài xế xe khách phân trần: “Tôi cũng dặn hành khách rồi. Băng này đông lắm mình đâu dám cự, cự là nó đánh liền. Nhiều cô gái đi làm công nhân gom được mấy triệu về quê, tụi nó cũng vét sạch”.

Con nghiện dùng kim tiền dính máu trấn lột 300 tài xế

Báo VOV đưa tin, chiều 27/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ Võ Ái Quốc (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Quốc khai, mỗi ngày đều cầm kim tiêm dính máu đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý với Quốc lộ 1A để hăm dọa tài xế lấy tiền tiêu xài.

Chân dung gã nghiện dùng kim tiêm dính máu trấn lột ít nhất 300 tài xế.

Chân dung gã nghiện dùng kim tiêm dính máu trấn lột ít nhất 300 tài xế. Ảnh Dân Trí

Khi thấy những chiếc xe tải dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ này, nếu thấy thuận lợi Quốc nhảy lên xe dùng kim tiêm khống chế, gây áp lực buộc tài xế phải đưa 20.000 - 50.000 đồng thì xe mới được đi tiếp.

Với thủ đoạn này, Quốc đã trấn lột ít nhất 300 tài xế cho tới ngày bị công an bắt giữ. Qua xét nghiệm, kết quả cho thấy Quốc nghiện ma túy.

Con nghiện dùng kim tiền “xin đểu” trên xe khách

Trước đó vào ngày 6/6, một người có tên Đ.Đ.C đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên khoảng 30 tuổi, tay cầm kim tiêm dính máu, miệng xin tiền một người khác trên xe khách lên trang Facebook cá nhân.

Gã này tự giới thiệu: “Tao si-đa sắp chết rồi, chẳng sống được mấy tháng nữa đâu, bây giờ đi "xin đểu" để sống qua ngày. Mày cho tao mấy chục đi”. Biết mình bị xin đểu, nạn nhân vội vàng rút tiền đưa cho đối tượng.

Kẻ tự nhận bị “si-đa” dùng kim tiêm “xin đểu” ngay trên xe khách. Nguồn Facebook

Được biết vụ việc xảy ra trên xe khách mang BKS 22N - 7019 của nhà xe Phúc Tiến, chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Sơn Dương (Tuyên Quang) vào chiều 4/6. Kẻ "xin đểu" được xác định lên xe khách từ địa phận thị xã Phúc Yên.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, bà Lê Thị Yên, chủ nhà xe Phúc Tiến cho biết, hành khách bị trấn tiền đã không thông báo sự việc với tài xế và phụ xe. “Có thể do khách quá hoảng sợ nên không dám báo lại. Nhà xe chúng tôi hoạt động gần 20 năm nay, tài xế là những người rất có kinh nghiệm, nếu hành khách kịp thời thông báo thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, bà Yên nói.

Cũng theo bà Yên, sau đó đại diện nhà xe đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an thị xã Phúc Yên và Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus