Thứ năm, 25/04/2024 | 05:07
RSS

Giang hồ táo tợn lấy container bịt cửa nhà sau khi truy sát một gia đình trong đêm

Thứ hai, 15/05/2017, 11:06 (GMT+7)

Nhóm giang hồ truy sát người trong đêm khiến người chồng ngã gục. Sau đó, nhóm này cắt toàn bộ hệ thống điện và dùng xe cẩu đẩy thùng container chắn cửa ra vào.

Tối 14/5, Công an phường 17 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp hoàn tất công tác khám nghiệp hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ giang hồ truy sát một gia đình có con nhỏ ở địa phương.

Chiếc container chắn ngang lối vào ở trước cửa nhà ông Vĩnh

Chiếc container chắn ngang lối vào ở trước cửa nhà ông Vĩnh. Ảnh Pháp Luật Plus

Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 14/5, ông Vĩnh cùng vợ là bà Thị Thủy Tiên (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp) đang ở trong nhà tại địa chỉ 242, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp thì một nhóm giang hồ hơn 30 người tay cầm hung khí xông thẳng vào nhà yêu cầu vợ chồng ông Vĩnh ra ngoài.

Ông Vĩnh không đồng ý thì nhóm người trên dùng hung khí đánh vào người và đầu của ông Vĩnh khiến ông gục tại chỗ. Bà Tiên liền ôm con nhỏ chạy ra ngoài cầu cứu người dân ở khu vực.

Người dân xung quanh nghe thấy chạy đến hỗ trợ bà Tiên đồng thời đưa ông Vĩnh đi cấp cứu tại bệnh viện 175, quận Gò Vấp, sau đó đến trình báo cơ quan chức năng.

Trước khi nhóm giang hồ bỏ đi, có một chiếc xe cẩu đẩy một thùng container (20 feet) di chuyển chắn ngang trước nhà bà Tiên, bịt kín lối ra vào.

Trong đêm, Công an phường 17 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an quận Gò Vấp đã xuống ghi nhận, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nhóm gây án. Công an cũng đã lấy lời khai bà Tiên để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc camera đã bị lấy mất

Chiếc camera đã bị lấy mất. Ảnh Dân Việt

Theo lời bà Tiên, container trên đã được đặt trước 1 công trình cạnh nhà bà cách đây 3 ngày. Cứ nghĩ đây là thùng container do công trình sát bên để đó chứ không biết nhóm giang hồ kia dùng nó để chắn nhà mình.

Bà Tiên cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc người nhà của bà đã đến kiểm tra thì đầu thu camera nhà bà vẫn còn. Tuy nhiên, trong lúc Công an đang phong tỏa, khám hiện trường thì đầu thu camera đã bị ai đó lấy mất.

Trong căn nhà của vợ chồng ông Vĩnh có tới hơn 20 người sinh sống và có camera. Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có mỗi gia đình bà ở nhà, còn những người kia đi làm chưa về.

Được biết, gia đình của gia đình ông Vĩnh đang tranh chấp đất với hộ dân ở gần đó. Hơn 1 tuần nữa, phía tòa án sẽ giải quyết, gia đình bà Tiên nghi ngờ có thể nhóm giang hồ được thuê để dằn mặt gia đình bà.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus