Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:50
RSS

Bài học vị tha đáng suy ngẫm từ chị bán thịt lợn bị đối thủ hắt dầu luyn

Chủ nhật, 14/05/2017, 10:30 (GMT+7)

Nạn nhân trong vụ thịt lợn bị đổ dầu luyn mong muốn không ai bị bắt giữ bởi một người đã có tuổi, một người đang nuôi con nhỏ.

Liên quan đến vụ thịt lợn bị đổ dầu luyn vì bán phá giá, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp 2 phụ nữ liên quan đến sự việc để điều tra làm rõ.

thịt lợn bị đổ dầu luyn 1

Vụ việc chị bán thịt lợn bị đổ dầu luyn khiến dư luận bức xúc. Ảnh FB

Hai người phụ nữ được xác định gây ra sự việc gây phẫn nộ trên là Lê Thị Hoa (31 tuổi, trú tại Lương Văn Can) và Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng). Người bị hại là chị Đỗ Thị Xuyến (22 tuổi) và Phạm Thị Hòa (bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can, Hải Phòng).

Chia sẻ về vụ việc, chị Đỗ Thị Xuyến cho biết ngay sau khi lãnh đạo quận Ngô Quyền thông tin về sự việc trên báo chí, chị bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng châm chước cho 2 đối thủ là bà Dung và chị Hoa.

"Có lẽ cũng vì miếng cơm manh áo nên 2 người mới lên kế hoạch và đổ luyn lên người cũng như toàn bộ số thịt của tôi. Tuy nhiên, bà Dung đã có tuổi, chị Hoa mới sinh con được hơn 2 tháng và dù gì đi nữa, đằng sau họ cũng là một gia đình.

Tôi cũng có con nhỏ, tôi không muốn ai phải bị bắt giam cả. Tôi mong các cơ quan pháp luật châm chước cho hành vi của bà Dung và chị Hoa” – người phụ nữ bán thịt lợn bị đổ dầu luyn nói.

thịt lợn bị đổ dầu luyn 3

Hai phụ nữ đổ dầu lên thịt lợn của đối thủ ở Hải Phòng. Ảnh Phụ Nữ Việt Nam

Mong muốn lớn nhất của chị Xuyến hiện giờ là hai người đã gây ra sự việc thành tâm xin lỗi về những gì đã xảy ra, đồng thời bồi thường số thịt lợn bị hắt dầu luyn và chất thải.

"Tôi chỉ mong muốn họ nhận ra cái sai của mình, công việc của tôi không bị ảnh hưởng chứ cũng không muốn họ phải chịu án phạt tù. Vài ngày tới tôi sẽ kiến nghị với công an xin tha tội cho họ" – chị Xuyên tâm sự.

Bên cạnh đó, chị Xuyến cũng chia sẻ tin vui khi cho biết sáng 13/5 vừa qua, một công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch ở Hà Nội đã về nhà chị liên hệ mua hết số lợn còn tồn đọng của gia đình.

“Gia đình tôi đã vui vẻ bán hết 7 con lợn còn lại với giá 35.000 đồng/1kg cho công ty ở Hà Nội. Từ hôm nay, tôi sẽ không phải đem thịt lợn lên chợ Lương Văn Can bán nữa” – chị bán thịt lợn bị đổ dầu luyn vui vẻ cho hay.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus